
Đoan Trường dành một tuần du ngoạn, thăm thú cảnh đẹp ở Phượng Hoàng cổ trấn. Thị trấn với diện tích khoảng 2 km2 còn nguyên những dãy phố, các căn nhà cổ, gia trang, văn miếu, đền chùa... Nơi đây được xem như một bảo tàng sống về văn hóa đã tồn tại qua 1.300 năm.

Phượng Hoàng cổ trấn lung linh ánh đèn về đêm, nhìn huyền ảo như chốn cung đình tráng lệ.

Đoan Trường hào hứng xem người dân địa phương làm kẹo kéo đậu phộng gia truyền.

Anh ghé một 'tửu quán' nằm ở ven sông, chiêm ngưỡng loạt bình rượu hồ lô như trong các bộ phim cổ trang, kiếm hiệp Trung Quốc.

Món trứng gà luộc với nước trà đen giá 3.500 đồng/quả khiến nhiều du khách phải tò mò nếm thử.

Ngồi thuyền du ngoạn trên sông Đà Giang, ngắm những ngôi nhà sàn cổ kính và 'check in' trên mạng xã hội là thú vui của nhiều người.

Con sông chảy qua thị trấn dài chưa đầy 1 km nhưng có đến 10 cây cầu bắc qua. Đoan Trường chụp ảnh trên cầu gỗ Hồng Kiều.

Thang máy Bách Long Thiên được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới với 3 kỷ lục: Thang máy ngoài trời cao nhất (362m), thang máy tham quan 2 tầng cao nhất và thang máy hành khách nhanh nhất (3 phút) với sức chở nhiều người nhất (48 khách/1 lần).

Đoan Trường lần đầu được trải nghiệm di chuyển trên con đường thủy tinh dài 60m, rộng 1m cheo leo trên đỉnh Thiên Môn ở độ cao 1.500m. Đứng trên đường này có thể thưởng ngoạn cảnh núi non trùng điệp ngay dưới chân.

Xe máy ở đây gắn thêm ô che mưa nắng cho khách và cả tài xế.