Các thành viên ban nhạc thông báo tin buồn trên Twitter đêm 19/12: "Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo về sự ra đi của Terry, người bạn, người anh em và một trong những ca sĩ, người sáng tác tài năng nhất đất nước. Terry là một người chồng, người cha tuyệt vời và là một trong những tâm hồn tốt bụng nhất, hài hước nhất và chân thật nhất. Âm nhạc cùng những màn trình diễn của anh truyền tải bản chất của cuộc sống, từ niềm vui, nỗi đau, sự hài hước đến những cuộc đấu tranh cho công lý và đặc biệt là tình yêu. Anh ấy sẽ được nhớ mãi trong lòng những người từng quen biết và yêu mến. Họ cũng sẽ nhớ âm nhạc xuất chúng và giàu tính nhân văn của anh. Mỗi khi kết thúc show diễn của nhóm The Specials, Terry thường rời sân khấu với ba từ: Love Love Love".
Neville Staple - thành viên ban nhạc The Specials - cho biết anh đau buồn sâu sắc khi nghe tin Terry Hall qua đời. Neville nói rằng họ chỉ vừa lên kế hoạch cho một số dự án âm nhạc chung vào năm 2023. "Trong thế giới âm nhạc, con người có nhiều thăng trầm, nhưng tôi sẽ lưu giữ những kỷ niệm tuyệt vời của tôi với Terry khi cùng nhau làm nên lịch sử với The Specials và Fun Boy Three. Hãy yên nghỉ nhé Terry Hall", Neville viết.
Sự ra đi đột ngột của Terry Hall ở tuổi 63 khiến nhiều bạn bè nghệ sĩ và người hâm mộ bàng hoàng. Ca sĩ Midge Ure viết rằng đây là "tin khủng khiếp". Nhạc sĩ Matt Goss cho hay anh "bị sốc khi nghe tin về cái chết của Hall". DJ đài phát thanh Jo Whiley tri ân ngôi sao nhạc rock và tweet rằng cô luôn là người hâm mộ của anh.
Terry Hall sinh năm 1959 tại Coventry, Anh trong một gia đình làm việc ở lĩnh vực xe hơi. Anh là giọng ca chính của ban nhạc The Specials, cùng Neville Staple. Các thành viên khác của ban nhạc nổi tiếng xứ sương mù gồm Jerry Dammers, Lynval Golding, Horace Panter, Roddy Byers và John Bradbury. Ban nhạc được thành lập năm 1977 với cái tên Automatics, sau đó chuyển thành The Specials khi Terry Hall tham gia vào năm 1978.
Họ phát hành đĩa đơn đầu tay Gangsters năm 1979, đạt vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh. Trong hai năm tiếp theo, họ có tới 7 đĩa đơn vào top 10, bao gồm hai bản hit Too Much Two Young và Ghost Town. Ghost Town phát hành năm 1981 là ca khúc thịnh hành thời bấy giờ khi viết về sự suy tàn của đô thị và tình trạng thất nghiệp của nước Anh giữa bối cảnh các cuộc bạo động giữa thanh niên da đen với cảnh sát. Nó giữ vị trí số một trong ba tuần liên tiếp và trải qua 10 tuần trong top 40. Các ca khúc của The Specials được yêu thích với phong cách ska và rocksteady.
Năm 1981, The Specials quyết định đi theo con đường riêng của họ. Terry Hall, Lynval Golding và Neville Staple thành lập ban nhạc Fun Boy Three. Năm 1984, Terry lập nên ban nhạc The Colourfield, phát hành ca khúc nổi tiếng Thinking of You. Sau đó, anh tham gia một loạt dự án solo và hợp tác với các nghệ sĩ khác, bao gồm Lily Allen. Đến năm 2008, The Specials thông báo tái hợp và biểu diễn tại lễ hội Bestival trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Nhóm bắt đầu chuyến lưu diễn kỷ niệm 30 năm thành lập vào năm 2009 và biểu diễn tại Thế vận hội London 2012. Đến 2019, The Specials phát hành album đầu tiên bằng chất liệu mới sau 37 năm - album mang tên Encore thẳng tiến vị trí số một trong bảng xếp hạng album chính thức của Anh.
Hoài Vũ