Giới chức Florida bắt con cá sấu ăn thịt người ở con lạch lại Largo. Video: Fox13
Theo tờ NY Post, Sabrina Peckham, 41 tuổi, bị cá sấu ăn thịt ở một con lạch tại Largo, Clearwater, bang Florida từ mùa thu năm ngoái. Tuy nhiên, gần đây Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida mới công bố đoạn video về vụ việc.
Trong video, con cá sấu khổng lồ bị bắn hạ. Xác của nó được kéo lên bờ với rất nhiều cảnh sát vây quanh. Theo Fox13, cảnh sát đã xích dây quanh hàm con cá sấu, rạch một bên bụng phình to của nó để lấy ra hài cốt nạn nhân.
![Xác con cá sấu được sĩ quan kiểm tra trước khi mổ bụng. Ảnh: Fox13](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/06/14/ca-sau-1-9102-1718339262.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qEjYOUjOoxiQtNWDCE7MNQ)
Xác con cá sấu được sĩ quan kiểm tra trước khi mổ bụng. Ảnh: Fox13
Vào tháng 9/2023, một người dân đã gọi báo cảnh sát sau khi phát hiện con cá sấu dường như ngậm một cơ thể người trong miệng. Ngay sau đó, một số người khác cũng nhìn thấy cảnh con cá sấu kéo "con mồi" xuống nước và một số người thậm chí còn quay lại video.
Nạn nhân, được xác định là Peckham, là một người vô gia cư. Sau khi Peckham qua đời, con gái cô, Breauana Dorris cho biết: "Mẹ tôi sống trong nhóm vô gia cư ở khu rừng gần đó. Người ta bảo rằng bà ấy có thể đã đi dạo dọc con lạch vào buổi tối và bị con cá sấu lao từ dưới nước lên tấn công. Chúng tôi muốn có thêm nhiều năm nữa bên bà ấy. Thật không may, Chúa đã gọi bà ấy về sớm hơn khi trái tim chúng tôi chưa kịp sẵn sàng".
Theo truyền thông địa phương, con cá sấu có thể đã trốn ra từ một hồ đầy cá sấu thuộc Công viên Ridgecrest gần hiện trường.
Tùng Anh (Theo NY Post, Mail)