![]() |
Con cá sấu chơi với chiếc máy cắt cỏ suốt buổi sáng. Ảnh: AP. |
Ba nhân viên đang xén cỏ bằng máy trong khu vực sống của một con cá sấu tại Vườn thú Động vật hoang dã Australia ở phía bắc thành phố Sydney hôm qua thì con cá sấu bất ngờ ngoi lên khỏi ao. Elvis, tên con cá sấu, đe dọa công nhân Billy Collett khiến anh này dọa nó bằng máy cắt cỏ. Con vật không hề sợ hãi, mà còn ngoạm chiếc máy rồi lôi xuống nước. Nhóm công nhân rời khỏi bãi cỏ ngay sau đó, AP đưa tin.
Elvis tỏ ra thích thú với chiếc máy cắt cỏ và và luôn giữ khoảng cách rất gần nó suốt buổi sáng. Vì thế Collett buộc phải dùng một miếng thịt để nhử Elvis tới một vị trí xa chiếc máy. Trong lúc con vật bơi về phía Collett, một người khác xuống nước và lôi chiếc máy lên bờ. Trong quá trình lấy máy người công nhân cũng mò luôn hai chiếc răng của con cá sấu dưới đáy ao. Hai chiếc răng rụng do cú ngoạm máy của Elvis và chúng có thể gây nghẽn hệ thống lọc nước.
Với chiều dài thân tới 5 m và khối lượng chừng 500 kg, Elvis khá nổi tiếng vì nó từng hù dọa nhân viên trong vườn thú nhiều lần. Nó được đưa tới vườn thú vào năm 2008. Trước kia nó sống trong môi trường hoang dã tại thành phố Darwin ở phía bắc Australia. Do tấn công các thuyền của ngư dân nhiều lần, nó bị bắt tới một trang trại nuôi cá sấu. Tại đây nó giết chết hai con cá sấu khác.
Linh Phong