Hôm 9/9, những người thân của cậu bé Romilo Nakhayani Miranda sốc khi phát hiện thân và một cánh tay của nạn nhân trên con sông gần nhà tại thành phố Balabac, tỉnh Palawan.

Vị trí tìm thấy xác cậu bé Romilo ở Balabac, Philippines. Ảnh: FB.
Theo báo chí địa phương, Romilo đã lội xuống sông với chú của mình, Pablo Tanain (40 tuổi), để bắt cá cho bữa trưa. Tuy nhiên, khi cậu thiếu niên bước đến chỗ mực nước cao ngang thắt lưng để thả lưới thì bất ngờ bị con cá sấu khổng lồ vồ lấy.
Pablo kinh hoàng nhận ra cháu mình bị tấn công và cố gắng cứu Romilo nhưng con cá sấu quá to và khỏe. Pablo kể lại: "Chúng tôi chỉ có lưới và ngư cụ. Tôi không thể làm gì để khiến con cá sấu thả thằng bé ra. Tôi đã cố gắng nhưng con cá sấu quá nhanh và khỏe. Tôi chỉ còn biết nhanh chóng gọi giúp đỡ".
Người phát ngôn Sở cảnh sát thành phố Balabac cho biết cảnh sát bất lực trong việc lần theo dấu con cá sấu. Người này nói thêm: "Nạn nhân Romilo bị một con cá sấu hoang dã giết. Mọi người nên cẩn thận hơn nếu đi câu cá ở các con sông".
Theo các nhà bảo tồn, số vụ con người bị cá sấu tấn công ngày càng tăng do chúng bị xâm lấn, thu hẹp môi trường sống.
Tùng Anh (Theo Stars News)