Koly Lin
(Cuốn sách của tôi)
"Chắc chắn có một chàng trai tuyệt vời ở ngoài kia sẽ hạnh phúc vì bạn đã không quay lại với bạn trai cũ". Chỉ vì câu nói này mà tôi quyết định chắc chắn mình phải có cuốn Cà phê với người lạ trong tủ. Tôi tìm thấy niềm nho nhỏ ở đó và tại sao lại không tự thưởng cho mình một ngày dài để tận hưởng cuốn sách thú vị này?
Tôi bị ấn tượng đầu tiên bởi cái tên của cuốn sách Cà phê với người lạ - một điều đáng ngạc nhiên nhưng lại ngạc nhiên một cách thú vị. Phải chăng khi ở cùng người lạ, chúng ta có thể chia sẻ được nhiều hơn? Tôi cũng không biết nữa nhưng một điều lạ lẫm xuất hiện trong cuộc sống cứ nhàn nhạt trôi có lẽ lại là một sự thay đổi tích cực. Một sự đảm bảo thứ hai chính là cái tên tác giả - Phan Ý Yên. Tôi biết đến chị qua hai cuốn sách Em là để yêu và Người lớn cô đơn.
Trong những câu chuyện của chị, tôi thấy hình ảnh của những cô gái ngọt ngào, dễ thương, thích cái cách mà người ta hay gọi họ là "những cô gái của Ý Yên" đầy che chở và nâng niu nhưng cũng trong chính những câu chuyện đó, tôi cũng thấy những nỗi đau, có nỗi đau mơ hồ man mác, có nỗi đau cào xé tâm can. Tôi luôn có một cảm giác vừa mâu thuẫn, vừa hợp lý khi đọc truyện của chị nhưng mơ hồ chẳng thể gọi tên, cho đến khi đọc những lời nhận xét của tác giả Anh Khang về Phan Ý Yên: "Đọc những dòng viết của Phan Ý Yên luôn thấy rõ sự mâu thuẫn giữa những nỗi đau rất đàn bà và một tâm hồn non nớt mãi dại khờ như thiếu nữ lần đầu bước vào yêu…". Tôi mới chợt nhận ra: "À, thì ra là như vậy!".
Nhưng đến cuốn sách Cà phê với người lạ này, những mâu thuẫn hay đau buồn đều được tạm gác qua một bên, chỉ còn lại một Ý Yên với những cô gái ngọt ngào của mình. Ý Yên tạm gác lại vai trò người kể chuyện của mình để trở thành một người trò chuyện. Tôi rất thích ý tưởng của cuốn sách này, không phải một câu chuyện về những nhân vật mơ hồ nào khác, với mỗi bài viết, bạn đều là nhân vật chính. Dường như Ý Yên rất ưu ái cho những cô gái của mình. Cuốn sách như một người bạn tâm sự, thay cô để ở bên cạnh họ, nói chuyện với họ, khuyên nhủ và nâng giấc họ. Sẽ thật ấm áp khi có những lúc bạn chẳng thể tâm sự với ai, chẳng biết phải giải thích với bạn bè như thế nào về những xao động trong lòng mình, mở cuốn sách này ra và tìm thấy câu trả lời cho tất cả những điều ngốc nghếch đó.
Lật ngẫu nhiên một trang, câu chuyện đầu tiên chỉ cho tôi cách yêu chính mình. Bạn đã bao giờ thử viết thư cho chính bạn mỗi ngày chưa? Tôi vừa thấy ngại ngùng, vừa thấy hứng thú khi nghĩ đến điều đó. Khen ngợi bản thân vì những điều tốt đẹp, khuyên nhủ hay thậm chí là trách mắng về những lỗi lẫm... dường như thật điên rồ nhưng có lẽ sẽ chẳng ai biết được điều đó khiến chúng ta thành thật đến nhường nào. Có lẽ tôi sẽ thử bắt đầu với điều này.
Dò mục lục và nhảy cóc đến bài Trong tim một cô gái để biết các cô gái nghĩ gì, muốn gì và thích gì.
Con gái thích:
- Được nắm tay khi băng qua đường
- Nếu cô ấy nói là cô ấy thích bạn, hãy phủ định nó và bảo là bạn thích cô ấy nhiều
- Một cái ôm từ đằng sau thật chặt
- Mở cửa và kéo ghế cho cô ấy
- Nếu cô ấy trả lời bạn là mọi thứ vẫn ổn nhưng ánh mắt lại buồn bã, đừng gặng hỏi, hãy ôm cô ấy thôi là đủ.
Khi mỗi dòng chữ lướt qua trong đầu, dường như có một dòng chảy ngọt ngào đang len lỏi trong trái tim tôi. Mỗi câu chữ như đọc thấu nội tâm của tôi vậy, vừa ngượng ngùng lại vừa muốn khẳng định. Khi tìm hiểu về cuốn sách này, tôi đã đọc một bài báo và họ nói rằng: "Nếu một ngày đẹp trời, bạn thấy cô ấy vô tình mở đến trang 37 của cuốn Cà phê với người lạ cho bạn thấy thì hãy hành động đi các chàng trai, các cô gái đã bật đèn xanh rồi đấy!". Tôi bỗng tìm ngay một chiếc bookmark và đánh dấu trang này vào, biết đâu một hôm nào đó... tôi sẽ cần dùng đến chẳng hạn!
Mỗi câu chuyện trong cuốn sách này đều đem đến rất nhiều lời khuyên thú vị cho bạn, lời khuyên để trở nên hoàn hảo hơn, lời khuyên để biết yêu hơn cuộc sống của mình, hay chỉ đơn giản để bạn có thể cảm thấy thoải mái.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Giằng xé khi đọc 'Tâm can'; Chờ em lớn nhé được không?; Hứa trao em kim ngọc lương duyên; Người lớn cô đơn; Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương; Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh.