Nhiều bạn trẻ bây giờ vào quán uống cà phê có thói quen mang theo máy tính xách tay, họ cho rằng thế mới là "công dân thời công nghệ". Các ông chủ quán sẵn sàng bỏ hàng tỷ đồng tân trang quán, lắp đặt hệ thống đường truyền mạng không dây phục vụ giới trẻ năng động.
Quán cà phê V.T. trên đường Nguyễn Thị Minh Khai là một địa chỉ quen thuộc của giới trẻ thành phố. Khó khăn lắm mới chọn được chỗ ngồi gần khu vực quầy thu ngân, nơi có nhiều bạn trẻ đang truy cập mạng. Nơi đây hội đủ các thành phần từ sinh viên, học sinh cho tới cán bộ, nhân viên văn phòng.
Thắng, sinh viên năm thứ 3, ĐH KHXH&NV, cho biết: "Tụi em là khách quen của quán, chọn cà phê Wi-fi vì có thể ngồi thoải mái truy cập Internet với tốc độ cao, tiện ích cho việc học tập. Và một điều nữa là thấy mình cũng chẳng thua kém ai".
Còn Hải, một nhân viên làm việc tại một công ty nước ngoài thường lui tới các quán cà phê sang trọng, có kết nối mạng không dây thì tâm sự: "Đến văn phòng làm việc, cảm thấy bức bối vì không gian hẹp, làm việc không hiệu quả. Mình thường hẹn khách hàng đến bàn công việc tại các quán cà phê, không gian thoáng, tâm lý thoải mái cho mình và cho khách. Có đường truyền nhanh, vừa uống cà phê mình vừa điều phối các nhân viên trợ lý, thiết kế các dịch vụ mới...".
Hiện loại quán cà phê này đã có mặt khắp thành phố, phục vụ nhiều tiện ích cho các bạn trẻ trong học tập cũng như giải trí. Chuyện một bạn trẻ vào quán cà phê mang theo máy tính xách tay đã trở nên khá phổ biến. Điều này phản ánh phần nào một thành phố trẻ đầy năng động. Nhưng vẫn còn những góc khuất...
Trong thời gian qua, công an TP HCM đã triệt phá nhiều đường dây tổ chức, môi giới mại dâm lớn mà địa điểm hẹn khách do các "Tú ông, Tú bà" chỉ định là các quán cà phê sang trọng.
Tại một quán cà phê trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3. Đã 9h sáng, giờ làm việc, học tập nhưng từng nhóm khách trẻ vẫn tấp nập vô quán. Hầu hết họ là những người khá giả, đi uống cà phê bằng xe hơi đắt tiền.
Tại quán cà phê nằm trên đường CMTT, gần chục bạn trẻ đang lướt web tại đây. Lượn qua một vòng, không có ai sử dụng máy tính cho việc học tập cả. Hỏi ra mới biết phần lớn họ là "tín đồ" của "Võ lâm truyền kỳ", "ngồi đồng" ở quán cà phê từ sáng cho tới chiều. Bên cạnh những người đến quán cà phê Wi-fi nhằm mục đích thư giãn để tiếp tục làm việc, học tập, còn có những khách đến với mục đích "khoe" mình sành điệu.
Tại quán cà phê W. trên đường Nguyễn Đình Chiểu, một nhóm thanh niên cho nhau xem các hình ảnh sex trong chiếc máy tính đắt tiền của L. Nhóm bạn này tha hồ bình phẩm với lời lẽ dung tục, không cần biết bên cạnh có ai. Minh, người phục vụ tại một quán cà phê kể: "Một lần mang nước cho một nhóm thanh niên, khi đến gần thấy trên màn hình của họ toàn hình ảnh "nóng", làm mình ngượng đỏ mặt, từ đó mình đùn đẩy bạn nam tới phục vụ mỗi khi nhóm khách này tới".
Còn chuyện các cô gái làng chơi "ăn theo" quán cà phê sành điệu cũng muôn màu muôn vẻ. Anh Minh Cường, một người hay lui tới các quán cà phê khu vực hồ Con Rùa, tiết lộ: "Chuyện nhận được tin nhắn, mail mời mọc, ra giá của các cô gái làng chơi khi uống cà phê là chuyện thường. Có cô còn đến ngồi chung bàn gạ gẫm đi khách sạn, và không ít người đã dính kèo".
Sự đầu tư lớn cho loại hình quán cà phê mạng, kết hợp nhiều loại hình kinh doanh khác như bar, nhà hàng đã thu hút lượng khách quá lớn cùng lúc. Một số quán chiếm lòng phố làm nơi giữ xe cho khách, điều này gây bức xúc dư luận như quán cà phê Điểm hẹn Sài Gòn nằm ở góc đường Cao Thắng, 3-2 (quận 10), chiếm con đường Cao Thắng làm bãi giữ xe gây kẹt xe khu chợ đêm Kỳ Hòa. Quán Sao chiếm lòng, lề đường Phạm Ngọc Thạch làm nơi đỗ xe hơi cho khác...
(Theo Công An Nhân Dân)