![]() |
Ferdinand sẽ theo tiếng gọi của Chelsea? |
Điều rõ ràng nhất trong "mối tình tay 3" này là sự tha thiết của phía MU. Quỷ đỏ đã phải bỏ ra hơn 28 triệu bảng, mức giá kỷ lục cho một hậu vệ, để rước cầu thủ của Leeds về sân Old Trafford 3 năm trước. Càng ngày, Rio càng khẳng định vai trò không thể thay thế trong tuyến phòng thủ của MU và khi hợp đồng của anh chỉ còn 2 năm nữa, chiến lược gia người Scotland đã cuống quít đề nghị gia hạn. Đúng lúc đó kẻ thứ 3, và là một đối thủ không xoàng, gã nhà giàu Chelsea xuất hiện. Những lần gặp gỡ "vô tình" giữa giám đốc điều hành của The Blues, Peter Kenyon, người từng đảm nhiệm chức vụ này tại MU và hiểu Ferdinand tới "chân tơ kẽ tóc", khiến Ferguson "phát sốt".
![]() |
Ferdinand và Kenyon cùng xuất hiện ở một nhà hàng. |
Mặc dù ngay sau đó, theo Reuters, Chelsea đã tuyên bố công khai về việc "không cần Ferdinand" nhưng ai cũng hiểu đây là một thủ thuật nhằm tránh đòn trừng phạt của FA. Hiện Mourinho không thiếu trung vệ giỏi: Terry, Carvalho là những tên tuổi khiến cả châu Âu phải thèm muốn nhưng để phục vụ cho mục tiêu tham vọng hơn, có Rio Ferdinand sẽ chẳng bao giờ thừa. Nếu không mua được, ít nhất Chelsea cũng quấy rối cuộc đàm phán của ban lãnh đạo sân Old Trafford với trung vệ 26 tuổi này. Hiệu quả thấy rõ: Mặc dù Fergie luôn miệng khẳng định đã gần đạt được một thoả thuận với cầu thủ của mình nhưng thực tế mọi chuyện vẫn đang dậm chân tại chỗ. Điểm mắc mớ lớn nhất là tiền lương. Ferdinand muốn gấp đôi mức lương vốn đã lên tới 80 nghìn bảng/tuần và dĩ nhiên MU chưa thể gật đầu. Không phải vô tình mà sau cuộc gặp với Kenyon, Ferdinand mới đưa ra thêm yêu sách này bởi ở nước Anh, dường như chỉ Chelsea mới "chịu được nhiệt".
Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới vai trò "thày dùi" của Pini Zahavi, người đại diện của Rio Ferdinand. Ông trùm người Israel này đã đạo diễn các vụ chuyển nhượng rất nhiều ngôi sao Premiership như Crespo, Juan Veron. Một khi Zahavi đã bắt tay với Kenyon có nghĩa là "liên minh ma quỉ" đã được thành lập và Fergie đương nhiên sẽ bị cho... ra rìa.
Như vậy, qua vụ Ferdinand, xứ sương mù ngày càng nhận ra bản chất của "con cá mập" Chelsea: Không chỉ mạnh mẽ trên sân cỏ mà với túi tiền đầy ắp của mình, sẵn sàng nuốt chửng tất cả để phục vụ cho tham vọng của Abramovich. Lòng trung thành, tình thày trò sẽ không còn có ý nghĩa gì khi bóng đá chỉ là trò chơi của các tỷ phú.
Khánh Linh