Sự việc xảy ra sáng 27/11 khi Livia Muhlheim, 25 tuổi, và bạn trai Lukas Schindler, 26 tuổi, đang bơi lội ngoài khơi bãi biển Kylies thuộc Vườn quốc gia Crowdy Bay. Trong lúc cố cứu bạn gái, Schindler cũng bị con cá mập đầu bò dài khoảng 3 m ngoạm vào chân. Dù đã được kéo lên bờ, Muhlheim vẫn không qua khỏi.
Đôi tình nhân tới một khu cắm trại gần bãi biển Kylies trước đó một ngày. Thanh tra Kirran Mowbray cho biết con cá mập tấn công Mulheim trước, và bạn trai cô "đã làm tất cả những gì có thể để đưa cả hai lên bờ rồi cầu cứu sự giúp đỡ từ một người chứng kiến".
Người phụ nữ này đã nhanh trí dùng quần áo bơi để tạo thành cái garo tạm thời, buộc lên chân Schindler. "Về cơ bản, cô ấy đã cứu mạng chàng trai, giúp kéo dài thời gian trước khi đội y tế đến", thanh tra Mowbray nói. Schindler sau đó được chở bằng trực thăng tới bệnh viện John Hunter trong tình trạng nghiêm trọng.
Hai nạn nhân người Thụy Sĩ trong vụ cá mập tấn công hôm 27/11 ở Australia. Ảnh: Australia News
Theo News Australia, Mulheim là vận động viên bơi nghệ thuật được đánh giá cao. Cô tham gia thi đấu từ khi còn nhỏ và sau này còn làm giám khảo các cuộc thi.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, giới chức đã đóng cửa các bãi biển Kylies, North Haven, and Crowdy Bay để đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Đến trưa 28/11, các bãi biển đã được mở cửa trở lại. Các đội cứu hộ sử dụng máy bay không người lái quét bờ biển nhưng không tìm thấy cá mập. Ban quản lý cho hay nhiệt độ tăng cao nên lượng khách dự kiến đổ về đông dịp cuối tuần.
Chuyên gia cho rằng con cá mập khó có khả năng tiếp tục gây nguy hiểm, nhưng vẫn sẽ duy trì giám sát bằng drone như một biện pháp phòng ngừa.
Hướng Dương (Theo Australia News)