- Tại sao hai bạn lại quyết định đặt tên cho album song ca là "Ngôi nhà hoa hồng"?
- Các bạn đừng liên tưởng phong phú mà hiểu lầm người ta nha. Ngôi nhà hoa hồng chỉ là ca khúc thử nghiệm xem Quang Vinh và Bảo Thy có hợp nhau không, nhưng không ngờ được các bạn yêu thích và trở thành bài hít, thế là hai đứa “ăn theo” sự kiện này luôn. Đơn giản thế thôi.
- Vậy "Ngôi nhà hoa hồng" đi theo xu hướng nào?
- Cả hai đang muốn hướng đến đối tượng khán giả lớn hơn một chút nên album sẽ có phần chín chắn hơn. Thời gian này, chúng tôi đang tập trung toàn lực cho album song ca, đầu tư, chăm chút kĩ lưỡng hơn. Bảo đảm bạn sẽ thấy độ “nhỉnh” so với các album trước.
![]() |
Hoàng tử Sơn ca Quang Vinh. |
- Hướng đến đối tượng khán giả lớn hơn, bạn không sợ khán giả teen sẽ “nghỉ chơi” với mình sao?
- Ý bạn muốn nói đến hình ảnh “Hoàng tử sơn ca” mà các teen vẫn thường gọi tôi? Thật ra, hình ảnh vẫn là hình ảnh, trước đây các bạn hay gọi tôi là “Hoàng tử sơn ca” và bây giờ cũng vẫn gọi “Hoàng tử sơn ca” đấy thôi. Tên gọi thì còn đó, nhưng hoàng tử thì cũng phải lớn lên chứ. Và trong Ngôi nhà hoa hồng, tôi muốn mình lớn lên một chút, chín chắn hơn một chút. Yên tâm, chỉ một chút thôi mà.
- Điểm gì ở Bảo Thy khiến bạn cảm thấy buồn cười nhất?
- Bảo Thy là cô nàng hay hát. Thật không thể tưởng tượng được là cô ấy có thể hát mọi lúc mọi nơi: ngồi trong cánh gà, đi ngoài đường, ngồi trên xe, máy bay, lúc chờ món ăn và ngay cả lúc phỏng vấn. Nãy giờ bạn cũng thấy rồi đó.
- Thế bạn nghĩ sao nếu Bảo Thy sửa đổi “tính xấu” này?
-Tất nhiên là không nên sửa, đây là “đặc điểm nhận dạng” của Bảo Thy nhà ta mà. Có chăng chỉ là mong Thy bớt “đơ” đi thôi. Tôi vẫn gọi đùa cô ấy là “Thy đơ” đấy! Còn vì sao ư? Vì mỗi khi chụp hình hay hát chung với tôi, cô ấy cứ “đơ đơ” ra thế này ấy, diễn không tự nhiên, làm như là bị gượng ép không bằng. Tôi muốn cô ấy dịu dàng, nữ tính hơn cơ.
|
Công chúa bong bóng Bảo Thy. |
- Thế anh bị Thy “hút” ở điểm gì?
- Thy còn trẻ nhưng tự tin, năng động và có nhiều tiềm năng. Ngoài ra “nhỏ ấy” còn khá hài hước, những lúc rảnh rỗi lại hay bày trò chọc cười người khác. Mà nói chung, do độ “khùng” của hai anh em ngang nhau nên kẻ tung người hứng rất ăn ý.
- Sở thích chung nhưng đồng thời là thói quen khó bỏ của bạn là gì?
- Mỗi khi đi chụp hình bìa, thời trang cho các báo, trong khi chờ đợi, tôi và Bảo Thy thường lôi điện thoại ra solo, hết chụp riêng rồi lại chụp chung. Mê chụp hình đến nỗi mang cả điện thoại vào chỗ chụp, nhiếp ảnh gia nhắc nhở mới chịu... dừng.
- Thế anh hiểu Bảo Thy khoảng bao nhiêu phần trăm?
- Về khoản nào nhỉ. Công việc khoảng 50%, ăn uống khoảng 60%. Hiểu ít thôi, hiểu cao hơn nữa là có “gì gì đó” rồi đấy. Hiểu vừa đủ để kết hợp ăn ý là được rồi, phải không?
- Giáng sinh này bạn có kế hoạch gì rồi?
- À ừ, sẽ khác hẳn mọi năm. Năm nay tôi sẽ đi chơi với người ấy.
(Theo Mực Tím)