![]() |
Bush và Kerry trong cuộc "khẩu chiến". |
Theo hãng cá độ William Hill lừng danh, số tiền cá độ 3 hôm trước ngày 2/11 đã vượt quá 5 triệu bảng Anh, tương đương 145,6 tỷ đồng VN. Thật là một kỷ lục hiếm thấy và số tiền cá độ chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số đó vì hai ứng cử viên Bush và Kerry so kè với nhau thật sát nút. Và càng khó đoán kết quả chừng nào thì máu cá độ của dân Anh càng sôi mạnh.
Ladbrokes, hãng cá độ lớn nhất thế giới đồng thời cũng là kình địch của William Hill, xác nhận rằng trận cá độ kết quả bầu cử tổng thống Mỹ hiện nay “nóng” nhất. Mặc dù có tình trạng so kè nhau, số người đặt tiền cược vào ông Bush có phần nào nhỉnh hơn ông Kerry. Nhất là dân Canada xem ra có thiện cảm với ông Bush nhiều hơn.
Theo Người Lao Động, họ đặt cược vào Bush là 110.000 đô la Canada (1,4 tỷ đồng VN) và 73.500 đô la Canada cho ông Kerry. Tuy vậy, theo Graham Sharpe, phát ngôn viên của hãng William Hill, sau ba cuộc tranh luận truyền hình trực tiếp và vụ gần 400 tấn thuốc nổ ở Iraq “không cánh mà bay”, ứng cử viên Đảng Dân chủ đã lấy lại thế quân bình. Đó là tình hình trước 29/11, ngày Bin Laden đột ngột xuất hiện. Còn sau đó yếu tố Bin Laden xuất hiện đã giúp ông Bush lấy lại phong độ.
Sharpe quả quyết cuộc chạy đua vào Nhà Trắng hấp dẫn và khó đoán kết quả không thua gì trận Manchester United đá với Arsenal vừa qua. Nhưng ai là MU, ai là Arsenal thì Sharpe không chịu nói.