Anh Martin Locke can đảm chui ra khỏi lều vào lúc 6h trong cái lạnh âm 3 độ mà chỉ mặc áo phông khi chuông cần câu kêu lên. Anh nhảy xuống thuyền và bắt đầu cuốn dây.
Ban đầu Martin nghĩ móc câu mắc vào một thân cây bị chìm vì nó quá nặng. Đến khi dùng hết sức kéo lên, anh ngỡ ngàng nhận ra đó là một con cá chép. Theo Telegraph, con cá nặng tới 43 kg, phá vỡ kỷ lục thế giới trước đó.
![]() |
Martin Locke ôm con cá chép nặng 43 kg. Ảnh: BNPS. |
Mặc dù trời lạnh buốt, nhiều người câu cá vẫn quây quần chúc mừng kỷ lục thế giới mới. Sau khi chụp ảnh, con cá hoàn toàn khỏe mạnh được thả về hồ. Martin, 47 tuổi, đã cắm trại cả tuần liền để câu cá bên hồ Rainbow, gần Bordeaux, Pháp.
Hoài Vũ