
C. Ronaldo trong cuộc phỏng vấn với người bạn lâu năm Edu Aguirre. Ảnh: ABC
Tiền đạo kỳ cựu đón sinh nhật 40 tuổi hôm nay. Một ngày trước đó, C. Ronaldo gây chú ý khi cuộc phỏng vấn cùng nhà báo Edu Aguirre trong chương trình El Chiringuito của Tây Ban Nha lên sóng.
"Tôi nhanh nhẹn, mạnh mẽ, ghi bàn bằng đầu, chân trái, chân phải. Không ai toàn diện hơn tôi. Bạn có thể thích Pele, Messi, Maradona hơn. Tôi hiểu và tôn trọng điều đó. Nhưng nếu nói tôi không toàn diện là dối trá. Tôi là người toàn diện nhất. Tôi tin là vậy. Thành thật mà nói tôi không thấy ai giỏi hơn mình. Tôi là người giỏi nhất mọi thời đại", CR7 cho biết.
Chân sút kỳ cựu cũng nhắc tới kình địch Messi trong cuộc phỏng vấn, nhớ về cuộc đua tranh một thời giữa Real và Barca. Anh khẳng định giữa hai người không có sự thù ghét. "Tôi có mối quan hệ tốt với Leo Messi. Chúng tôi từng chia sẻ sân khấu giải thưởng suốt 15 năm. Có lần tôi còn làm phiên dịch tiếng Anh cho cậu ấy trong một lễ trao giải. Cậu ấy vui vẻ và luôn đối xử tốt với tôi. Giữa hai chúng tôi là cuộc cạnh tranh lành mạnh giống như Ayrton Senna và Alain Pros trong đua xe công thức Một".

C. Ronaldo và Messi cạnh tranh quyết liệt khi cùng thi đấu ở La Liga gần 10 năm. Ảnh: EFE
C. Ronaldo nói từ nhỏ anh ghét thua cuộc và thường hay khóc. Danh thủ từng giành 5 Quả bóng vàng kể: "Hàng xóm trêu tôi là đứa mít ướt. Tôi thường khóc trên đường về nhà vì bực tức. Tôi dần dần cải thiện nhưng vẫn giận dữ mỗi khi thua và có hành động bốc đồng. Tôi chấp nhận mình không hoàn hảo nhưng đó là cách sống của tôi và tôi sẽ không thay đổi. Tôi hy vọng mình vẫn giữ nhiệt huyết nhưng cư xử theo cách cân bằng hơn".
Đang định cư ở Arab Saudi nhưng C. Ronaldo nói nhà của mình ở Tây Ban Nha, nơi các con sinh ra và lớn lên. Chân sút 40 tuổi dành nhiều tình cảm cho đội bóng cũ Real Madrid. Anh nói con trai thứ hai Mateo hâm mộ các ngôi sao Real như Bellingham, Camavinga, Mbappe và đùa rằng Mbappe giỏi hơn bố.
Chia sẻ về kế hoạch giải nghệ, C. Ronaldo nói không muốn trở thành HLV hay giám đốc kỹ thuật vì tính cách không phù hợp. Nhưng anh không loại trừ khả năng sở hữu một đội bóng.

Siêu sao Bồ Đào Nha khoe thân hình săn chắc trong kỳ nghỉ Giáng sinh 2024 cùng gia đình. Ảnh: Instagram Cristiano Ronaldo
Ở tuổi 40, C. Ronaldo vẫn miệt mài thi đấu và ghi bàn. Một ngày trước sinh nhật, anh lập cú đúp góp công vào chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước Al Wasl ở lượt bảy AFC Champions League. CR7 cho biết anh vẫn còn động lực thi đấu và khát khao ghi bàn dù không còn được như ngày trước. Siêu sao lừng danh đã ghi 923 bàn cho CLB và tuyển quốc gia.
Đặt mục tiêu ghi 1000 bàn thắng trước khi giải nghệ nhưng siêu sao Bồ Đào Nha nói dù có kết thúc ở con số 920 bàn hay 925 bàn cũng không quan trọng. "Tôi không nghĩ tới dài hạn, tôi nghĩ về hiện tại. Tôi không nghĩ liệu mình có được dự World Cup không dù rõ ràng tôi thích điều đó nhưng tôi không bị ám ảnh. Tôi không quan tâm tới việc bị chỉ trích bởi tôi biết những người đó không biết tôi và ghen tị với tôi", anh cho hay.
Hoàng Trang (Theo The Sun, Infobae)