Khi trận đấu kết thúc, C. Ronaldo cùng các đồng đội vỗ tay cảm ơn fan Al Nassr đã tới sân Al Ittihad cổ vũ nhưng trên đường vào phòng thay đồ, anh tức tối rồi lẩm bẩm điều gì đó. Một đồng đội đi phía sau cố gắng xoa dịu cơn giận của siêu sao kỳ cựu nhưng anh vẫn không nguôi, vung tay giận dữ. Khi ra tới đường biên, CR7 khựng lại một nhịp rồi đá những chai nước nằm ngổn ngang phía trước, mặt tối sầm bước vào đường hầm.
Trước đó, khi đội nhà bị thủng lưới phút 80, chân sút Bồ Đào Nha được trông thấy chống tay vào hông với vẻ mặt chán nản và thất vọng. C. Ronaldo vẫn được biết đến là một ngôi sao thi đấu hết mình mỗi trận đấu, cảm xúc bị ảnh hưởng bởi kết quả. Anh nhiều lần tỏ rõ thái độ tức tối mỗi khi đội bóng của mình thua trận.
Trước trận tối 9/3, C. Ronaldo bị fan Al Ittihad trêu chọc khi họ hô vang tên kình địch Lionel Messi. CĐV đội chủ sân King Abdullah Sports thậm chí còn kêu gọi CLB mua Messi. Trước màn khiêu khích của fan đội khách, CR7 cười gượng.
Gia nhập Al Nassr hồi tháng Một với bản hợp đồng "khủng" 173 triệu bảng một năm, C. Ronaldo đã có 4 bàn thắng trong 4 trận hồi tháng Hai và được tôn vinh là Cầu thủ hay nhất tháng. Tuy nhiên trong trận đấu tối qua, anh "tịt ngòi". Tiền đạo Romarinho là người ghi bàn duy nhất của trận đấu. Phút bù giờ, C. Ronaldo có cơ hội gỡ hòa cho đội nhà nhưng cú sút của anh bị thủ môn Al Ittihad đẩy ra.
Trận thua sít sao khiến Al Nassr bị chính đối thủ soán ngôi đầu ở Saudi Pro League. Đây là trận thua đầu tiên của C. Ronaldo ở giải vô địch quốc gia Arab Saudi. Trước đó hôm 26/1, Al Nassr cũng thua chính Al Ittihad ở bán kết Siêu Cup Saudi. C. Ronaldo cũng góp mặt trong trận này.
Hoàng Trang (Theo The Sun)