
Sau khi Messi ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 ở phút bù giờ, C. Ronaldo nổi giận, đá nắp chai nước, gương mặt đỏ gay, vùng vằng, thể hiện rõ sự bực tức. Siêu sao Real rất thất vọng khi anh và các đồng đội không giữ được tỷ số hòa, để thua một cách tiếc nuối.

Trận El Clasico luôn được coi là sân khấu trình diễn của hai ngôi sao sáng nhất là C. Ronaldo và Messi. Tuy nhiên, trong trận đấu hôm 23/4, chỉ có Messi tỏa sáng còn CR7 bị lu mờ hoàn toàn.

Messi lập một cú đúp trong đó có bàn thắng ấn định tỷ số quý như vàng, đồng thời góp phần khiến Sergio Ramos bị truất quyền thi đấu mang lại lợi thế hơn người cho Barca. Trong khi đó, hình ảnh thường thấy của C. Ronaldo chỉ là những pha bỏ lỡ, ôm đầu tiếc nuối hay tức giận phản ứng với trọng tài.

C. Ronaldo gần như sắp khóc vì bất lực, không thể ghi bàn vào lưới kình địch.

Trong trận El Clasico, CR7 bị chấm điểm thấp nhất, 5 điểm, vì quá mờ nhạt, không để lại dấu ấn nào.

C. Ronaldo đáng lẽ có thể mở tỷ số ngay đầu trận đấu khi một mình đối mặt với thủ môn Barca nhưng lại sút ra ngoài.
C. Ronaldo bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trong El Clasico

CR7 cũng bị các hậu vệ Barca theo sát, không phát huy được tố chất vốn có.

Đồng đội đắt giá Gareth Bale cũng thi đấu không ấn tượng. Để thua kình địch, Real bị Barca soán ngôi đầu tuy nhiên vì đá ít hơn một trận nên thầy trò HLV Zidane vẫn có lợi thế lớn trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga.