Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên rạng sáng 15/11 (giờ Hà Nội), các cầu thủ Serbia ôm nhau mừng chiến thắng cùng tấm vé trực tiếp tới Qatar năm sau. C. Ronaldo ngồi ngay cạnh đó thất vọng, rớt nước mắt. Anh được một đồng đội kéo tay đứng lên nhưng sau một hồi lại ngồi bệt xuống sân. Siêu sao 36 tuổi không giấu được nỗi buồn cay đắng, cởi băng thủ quân ném xuống đất. CR7 vẫn cúi mặt khi bắt tay xã giao một cầu thủ Serbia tới an ủi. Chân sút Bồ Đào Nha sau đó nhặt băng đội trưởng đứng dậy ôm các đồng đội.
Suốt trận đấu, C. Ronaldo không có pha bóng đáng chú ý uy hiếp khung thành Serbia. Thua trận, anh khóc nức nở vì cơ hội tham dự World Cup lần thứ năm không còn chắc chắn. Siêu sao MU từng nói anh hy vọng Qatar 2022 là giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp dù muốn chơi bóng tới năm 40 tuổi. "Tôi mong Qatar là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Tôi thường tới đây nghỉ hè, ở Qatar cũng như Dubai. Tôi hạnh phúc bởi chắc chắn đó sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng của mình", C. Ronaldo nói năm 2016.
Chân sút 36 tuổi không có những tháng ngày như ý trong sự nghiệp ở cả tuyển quốc gia và CLB. Tại Manchester, C. Ronaldo có những trận ghi bàn liên tục, giàu cảm xúc nhưng mình anh không thể giúp Quỷ đỏ có kết quả tốt những trận gần đây. MU tụt xuống thứ sáu sau loạt kết quả đáng thất vọng, thua Liverpool 0-5, thất bại 0-2 trước "hàng xóm" Man City. Nguồn tin tại Anh cho biết C. Ronaldo ra đi nếu đội bóng thành Manchester không giành suất dự Champions League mùa tới.

C. Ronaldo khóc, ném băng đội trưởng sau trận thua 1-2 trước Serbia. Ảnh: AFP
"Chúng tôi phải chịu trách nhiệm vì đã có trận đấu tồi tệ. Cả đội chỉ phòng thủ trong hiệp hai. Chúc mừng Serbia, họ đã chơi rất tốt nhưng chúng tôi đã có cơ hội đứng đầu bảng. Mọi người trong phòng thay đồ rất thất vọng nhưng giờ đây, toàn đội phải hướng về trận play-off (tranh vé vớt) vì phải thi đấu tốt hơn mới góp mặt ở World Cup. Bạn không thể lúc nào cũng thắng. Khó khăn là một phần của cuộc sống và cảm giác này sẽ cho chúng tôi thêm sức mạnh", tiền vệ Joao Palhinha của Bồ Đào Nha phát biểu sau trận thua.
Trước lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Bồ Đào Nha và Serbia đều có 17 điểm, cùng dẫn đầu bảng A nhưng Bồ Đào Nha xếp trên vì hơn chỉ số phụ. Chỉ cần hòa Serbia là C. Ronaldo và các đồng đội vào thẳng vòng chung kết. Được đá trên sân nhà, đội bóng của HLV Fernando Santos có khởi đầu hoàn hảo sau khi Renato Sanches mở tỷ số ngay phút thứ hai. Tuy nhiên giữa hiệp một, thủ thành Rui Patricio mắc sai lầm để Dusan Tadic gỡ hòa.
Sang hiệp hai, Bồ Đào Nha và Serbia đều có cơ hội ghi bàn để vượt lên nhưng bất thành suốt 89 phút thi đấu. Nếu giữ nguyên tỷ số hòa 1-1, Bồ Đào Nha sẽ đi tiếp còn Serbia phải đá play-off. Tuy nhiên, bi kịch với C. Ronaldo và các đồng đội xảy ra ở phút 90 khi Mitrovic đánh đầu tung lưới Patricio. Các cầu thủ Serbia kéo nhau ra góc sân mừng bàn thắng còn đội chủ nhà Bồ Đào Nha như chết lặng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Serbia đánh bại Bồ Đào Nha.

C. Ronaldo (ngồi) và đồng đội thất thần khi mất vé vào thẳng vòng chung kết World Cup 2022 vào chính tay Serbia. Ảnh: EPA
Thua trận trên sân nhà, đoàn quân của HLV Santos cùng 11 đội khác của châu Âu phải đá play-off vào tháng 3 năm sau để tranh suất tới Qatar.
Hoàng Trang (Theo The Sun)