Trong bài viết đăng trên Truth Social hôm 6/12, Donald Trump cho biết Ronaldo đã gọi điện cho ông. "Cristiano Ronaldo, cầu thủ bóng đá vĩ đại, vừa gọi để cảm ơn tôi về chuyến tham quan Nhà Trắng và Phòng Bầu dục. Anh ấy thật phi thường, không chỉ với tư cách vận động viên mà còn là một con người tuyệt vời. Không thể tốt hơn được nữa!", Trump viết.
Ngôi sao 40 tuổi người Bồ Đào Nha, hiện thi đấu cho Al-Nassr (Saudi Arabia), được mời tới Washington tháng trước để dự bữa tiệc quy tụ nhiều khách VIP như Elon Musk và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Sau đó, Trump trực tiếp đưa Ronaldo đi thăm Phòng Bầu dục.
C. Ronaldo được ông Trump tiếp đón nồng hậu trong chuyến thăm Nhà Trắng hồi tháng 11. Ảnh: Nhà Trắng
Theo Daily Mail, để đánh dấu chuyến thăm này, ông Trump tặng Ronaldo một chiếc chìa khóa vàng của Nhà Trắng. Đây là món quà hiếm và mang tính biểu tượng cá nhân, do chính Trump thiết kế chứ không theo thông lệ của các tổng thống Mỹ. Elon Musk, cựu Thủ tướng Nhật Taro Aso và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng từng nhận được món quà này.
Tại bữa tiệc, Ronaldo chụp ảnh selfie cùng nhiều khách mời, trong đó có Musk, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, doanh nhân David Sacks và bạn gái Georgina Rodriguez. Một hình ảnh khác cho thấy anh cầm mô hình máy bay ném bom tàng hình B-2, loại được Trump sử dụng trong cuộc tấn công cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6.
Chuyến thăm của Ronaldo cũng đánh dấu lần đầu anh xuất hiện công khai tại Mỹ kể từ cáo buộc hiếp dâm năm 2017 - điều anh luôn mạnh mẽ phủ nhận. Theo truyền thông Mỹ, ông Trump tiếp đón anh và Georgina Rodriguez "như người nhà", dẫn cả hai xem phòng làm việc và giới thiệu về những kỷ vật cá nhân trong nhiệm kỳ.
Tùng Anh (Theo Goal, Mail)