C. Ronaldo chơi mờ nhạt trong trận Real thắng PSG 1-0 trong khuôn khổ lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League tối qua. Khi rời sân, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha ghé sát người thì thầm vào tai HLV Laurent Blanc, chiến lược gia người Pháp chú ý lắng nghe và nở nụ cười. Hình ảnh thân tình này gây xôn xao trên mạng Twitter.
Một số tài khoản hài hước phỏng đoán và chế lời hội thoại giữa siêu sao Real và HLV PSG. "Nếu CLB của ông muốn tôi, bình tĩnh nào, nhưng xin lỗi tôi muốn giải nghệ ở Real Madrid", tài khản có tên fan C. Ronaldo gợi ý. Trong khi đó, một tài khoản khác mang tên CR7 tạo kịch tính: "Cristiano Ronaldo nói với Laurent Blanc là: 'Tôi sẽ đến PSG mùa hè tới, đừng lo lắng'. Tôi chỉ đùa thôi mà các bạn". "Blanc nói về cuộc hội thoại sau khi kết thúc trận đấu: Ronaldo nói vài điều với tôi nhưng tôi sẽ không kể với các bạn đâu", một fan dí dỏm viết.
Không ít người phỏng đoán PSG sẽ là điểm đến tiếp theo sau khi C. Ronaldo rời Bernabeu, nhất là sau vụ chất vấn của Chủ tịch Real với siêu sao sáng giá ngay trước trận đấu với PSG tối qua. Khi toàn đội vừa bước xuống xe bus, chuẩn bị vào sân, Chủ tịch Perez đứng đợi sẵn ở sảnh. Sau khi bắt tay với một vài cầu thủ đi trước, ông dành nhiều thời gian hơn cho C. Ronaldo và hỏi siêu sao về cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Kicker của Đức.
CR7 thổ lộ với Kicker rằng không đảm bảo về sự gắn bó lâu dài với Real Madrid. "Bây giờ tôi đang chơi cho Real Madrid nhưng bạn không bao giờ biết trước điều gì. Bạn phải làm những gì khiến mình thấy vui vẻ chứ. Bạn không thể biết ngày mai xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ có thể nói rằng sẽ cố gắng hết sức cống hiến cho CLB và quê hương", tuyển thủ Bồ Đào Nha chia sẻ.
Chủ tịch Perez hỏi thẳng ngôi sao đắt giá về kế hoạch trong tương lai vừa hé lộ. C. Ronaldo thoáng chút ngạc nhiên sau đó khẳng định rằng mình không làm gì sao với câu nói đơn giản, ngắn gọn: "Tôi không nói thế".
|
Hoàng Trang