CR7 có thể bị chỉ trích vì màn trình diễn mờ nhạt trong chung kết Champions League với Atletico cuối tuần qua nhưng hiếm ai phàn nàn về hành động ý nghĩa cao đẹp của anh khi đem toàn bộ số tiền thưởng 600.000 euro dành cho nhà tân vô địch đi làm từ thiện.
Theo tờ Pipi Estrada, trước trận đấu với Atletico, siêu sao Bồ Đào Nha đã nói chuyện với người đại diện là Jorge Mendes, đề cập tới việc ủng hộ tiền thưởng nếu vô địch Champions League cho một tổ chức phi chính phủ và anh đã giữ lời. Năm ngoái, CR7 được vinh danh là VĐV hảo tâm nhất thế giới với một loạt hành động hào phóng và thiết thực trợ giúp những người khó khăn.
Cầu thủ hay nhất thế giới 2014 ủng hộ nhiều tổ chức từ thiện lớn nhỏ trong đó có Unicef, World Vision và Save the Children. Sau trận động đất ở Nepal khiến 8000 người thiệt mạng năm ngoái, siêu sao 31 tuổi không ngại ngần quyên góp số tiền 5 triệu bảng cho tổ chức cứu trợ đất nước nằm trên dãy núi Himalaya. Ngoài từ thiện bằng vật chất, CR7 còn thường xuyên hiến máu và đó là lý do anh không xăm hình như nhiều đồng nghiệp khác dù cũng là một người vô cùng cá tính.
Sau chung kết Champions League, C. Ronaldo được HLV tuyển Bồ Đào Nha Fernando Santos cho nghỉ phép một tuần trước khi trở lại tập trung chuẩn bị cho Euro. Chàng cầu thủ hào hoa đang xả hơi ở Ibiza bên bạn bè nên vắng mặt trong trận giao hữu với tuyển Anh trên sân Wembley hôm 2/6. Thiếu ngôi sao sáng nhất, Bồ Đào Nha để thua Tam Sư với bàn thắng duy nhất của Chris Smalling.
>> Xem thêm ảnh CR7 bên các bóng hồng ở Ibiza
Hoàng Trang