"Cristiano Ronaldo làm Twitter tan chảy tối thứ ba không chỉ bởi vì ghi bàn vào lưới Tottenham mà còn vì hát ca khúc Champions League. Siêu sao Real Madrid một lần nữa cho thấy vì sao anh lại rất yêu thích giải đấu hàng đầu châu Âu khi lẩm nhẩm theo lời ca khúc được coi là quốc ca Champions League", The Sun nhận xét.
Ngay cả những người vốn ghét C. Ronaldo cũng phải công nhận rằng, chân sút Bồ Đào Nha thể hiện rõ tinh thần và ý chí quyết tâm trước trận bằng việc hát ca khúc truyền thống. Với CR7, trận đấu nào cũng quan trọng, mang ý nghĩa quyết định và anh cũng đều quyết tâm thi đấu. Mạng Twitter lập tức dậy sóng với loạt bình luận ngưỡng mộ siêu sao Real.
"Chỉ có người ngạo nghễ như Christiano Ronaldo mới hát quốc ca Champions League", một fan viết. Ý kiến khác bình luận: "Ronaldo hát Champions League là thứ thể hiện Ronaldo rõ nhất trong tất cả những điều thuộc về Ronaldo". "Sau cùng, đó là bài hát của anh ấy", "Không có gì ngoài sự tôn trọng" hay "Anh ấy là ông vua Champions League" là những lời ngợi khen C. Ronaldo.
Trong trận lượt đi Champions League với Spurs trên sân nhà Bernabeu, C. Ronaldo ghi bàn từ chấm phạt đền, san hòa tỷ số 1-1, giúp Real tránh khỏi trận thua trước đại diện nước Anh. Cả Real và Spurs đều đang đứng đầu bảng H với 7 điểm.