![]() |
|
Tài năng cùng với những pha đi bóng lắt léo khiến C. Ronaldo luôn là đối tượng bị các hậu vệ đối phương 'đốn giò'. Ảnh: The Sun. |
Tại trận đấu lượt về vòng 1/8 tối nay với Inter Milan ở sân Old Trafford, C. Ronaldo có thể phải hứng chịu nhiều pha vào bóng ác ý hơn. Trận lượt đi trên sân San Siro, tiền vệ cánh là mục tiêu phạm lỗi của các hậu vệ áo sọc xanh đen.
"Tôi là tiền vệ công nên thật khó để tránh các pha bóng ác ý. Tôi luôn cố gắng kiềm chế sự tức giận, thỉnh thoảng điều đó không hề dễ dàng bởi vì không khí của SVĐ và tầm quan trọng của trận đấu. Tôi mới chỉ 24 tuổi nhưng cũng có khá nhiều kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn và mỗi một trận đấu tôi đều rút ra bài học cho riêng mình".
Theo The Sun, ở mùa bóng này, C. Ronaldo từng trả đũa Scott Brown của Celtic, Andy Wikinson của Stoke City, Michael Dawson (Tottenham) và David Dunn (Blackburn Rovers). Cầu thủ hay nhất thế giới 2008 cũng có va chạm với Emanuel Pogatetz của Middlesbrough và Steven Taylor trên sân St James’ Park cuối tuần vừa rồi. Tuy nhiên, C. Ronaldo không hề bị phạt.
"Nếu có ai đó đá tôi, tôi sẽ bỏ đi. Tôi không sợ bị đá bởi đó là một phần của trận bóng. Tôi coi đó là một sự thử thách bởi họ phải chặn tôi lại", tiền vệ cánh khẳng định. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, HLV Ferguson cũng lên tiếng bênh vực cậu học trò cưng và rất tức giận khi cậu không nhận được sự bảo vệ của các trọng tài. Ông cũng khen ngợi C. Ronaldo với cách cậu bình tĩnh xử lý với những tình huống bị phạm lỗi
Trước trận quyết đấu với Inter tối nay, C. Ronaldo tỏ ra rất tự tin về chiến thắng của đội nhà. "Chúng tôi sẽ ghi bàn dù điều đó cũng không dễ dàng. Ở trận lượt đi rõ ràng chúng tôi đã có cơ hội nhưng không tận dụng được. Thật khó để chiến thắng ở Champions League và đó là cảm giác tuyệt vời, tôi muốn lại được tận hưởng niềm vui đó nhiều hơn nữa".
Ngôi sao 24 tuổi đã thâu tóm hầu hết những danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong năm vừa rồi nhưng anh vẫn muốn cùng MU thực hiện tham vọng giành 5 chức vô địch mùa bóng này. "Đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi đang đến. Tôi thấy mình không có điểm yếu nhưng tôi vẫn còn nhiều trận đấu nữa. Nếu bạn không thường xuyên cố gắng và nghĩ rằng mình đã hoàn thiện thì bạn sẽ bị tụt lùi, vì thế tôi chưa hoàn toàn hài lòng với chính mình."
Hoàng Trang
