Sau 4 tháng điều tra, cảnh sát vùng Merseyside ra thông báo về vụ việc hôm 17/8. "Chúng tôi có thể xác nhận một người đàn ông 37 tuổi đã tình nguyện tới trình diện và được thẩm vấn với cáo buộc hành hung và hủy hoại tài sản. Cáo buộc liên quan tới sự cố sau trận đấu giữa Everton và Manchester United trên sân Goodison Park hôm 9/4. Vấn đề đã được giải quyết với hình thức cảnh cáo có điều kiện. Mọi việc đã kết thúc", cảnh sát chia sẻ với tờ Mirror.
C. Ronaldo đập điện thoại fan nhí Everton.
Trong trận đấu với Everton hồi tháng 4, MU để thua 0-1. Khi tập tễnh rời sân đi vào đường hầm với một bên chân rướm máu, C. Ronaldo có vẻ bực tức khi thấy fan nhí Everton cầm điện thoại quay vết thương nên vung tay đập điện thoại của cậu bé rơi xuống đất rồi bước đi không nói một lời nào. Mẹ của cậu bé cho biết, con trai 14 tuổi bị tự kỷ của bà sốc trước hành động của siêu sao Bồ Đào Nha. Bà đăng ảnh chụp mu bàn tay thâm tím của con cùng màn hình điện thoại vỡ nát cùng lời chỉ trích CR7.
C. Ronaldo sau đó công khai xin lỗi fan nhí trên trang cá nhân và được cho là đã bồi thường cho gia đình cậu bé. Chân sút 37 tuổi nhỏ ý mời CĐV tuổi teen của Everton tới sân Old Trafford xem một trận đấu của MU. Mẹ fan nhí chê trách siêu sao MU thiếu chân thành khi không gọi điện trực tiếp xin lỗi, lại mời một CĐV Everton xem trận đấu của Quỷ đỏ. CR7 không bị đội bóng phạt với sự cố này nhưng cảnh sát đã mở cuộc điều tra ngay hôm 10/4.

C. Ronaldo đang trải qua những ngày tháng tồi tệ trong sự nghiệp. Ảnh: The Sun
C. Ronaldo nhận tin bị cảnh cáo khi đang trải qua những tuần lễ đầy khó khăn. Anh ngồi dự bị trong trận thua 1- 2 trước Brighton ở trận mở màn mùa giải mới của Ngoại hạng Anh hôm 7/8. Ở trận đấu vòng hai với Brentford, tiền đạo kỳ cựu đá trọn 90 phút nhưng không thể làm gì giúp đội nhà tránh được kết cục thua thảm 0-4. MU lần đầu tiên đứng bét bảng xếp hạng kể từ năm 1992 khi giải Ngoại hạng Anh được thành lập.
Trong khi đó C. Ronaldo khiến nội bộ MU chia rẽ. CR7 muốn ra đi để đến một đội bóng có suất dự Champions League mùa này nhưng các ông chủ không muốn bán. HLV Ten Hag và các đồng đội ở MU cũng dần "không ưa" CR7. Anh bị fan chỉ trích gay gắt với việc không tham gia du đấu đầu mùa, thể hiện thái độ thiếu chuyên nghiệp.
Hôm 16/8, C. Ronaldo gây chú ý khi nói truyền thông bịa đặt nhiều thông tin về anh và hẹn sẽ công bố sự thật trong một bài phỏng vấn độc quyền trong vòng vài tuần tới.
Hoàng Trang (Theo The Sun)