Thứ sáu, 6/10/2023, 00:00 (GMT+7)

Busan phủ ngập dấu ấn điện ảnh

Hàn QuốcKhông chỉ có Liên hoan phim Busan, thành phố biển còn là điểm dừng chân của nhiều phim nội địa và bom tấn quốc tế.

Tối 4/10, Liên hoan phim (LHP) Busan lần thứ 28 khai mạc. Được xem là biểu tượng của nghệ thuật Hàn Quốc, LHP hiện diện ở nhiều ngóc ngách của thành phố cảng. Nổi bật là Trung tâm Điện ảnh Busan - địa điểm diễn ra khai mạc, bế mạc và nhiều hoạt động trong khuôn khổ LHP.

Công trình trị giá 150 triệu USD được xây dựng trên khu đất 32.137 m2. Các tháng còn lại trong năm, nơi đây trình chiếu nhiều phim kinh điển quốc tế, tổ chức các triển lãm điện ảnh hoặc được trưng dụng làm địa điểm cho nhiều lễ hội văn hóa.

Ngoài Trung tâm Điện ảnh Busan, một số hệ thống rạp phim lớn cũng là điểm chiếu phim trong khuôn khổ LHP hàng năm. Năm nay, thành phố chọn 5 cụm rạp phục vụ 10 ngày sự kiện. Ảnh: Phong Kiều

Một khu phố ẩm thực giữa trung tâm thành phố được chọn làm phố đi bộ của LHP Busan. Dọc đường đi gắn các tấm biển in dấu tay của nhiều nhà làm phim, minh tinh, tài tử. Trong hình là dấu tay của đạo diễn - nhà sản xuất Đỗ Kỳ Phong đến từ Hong Kong. Ảnh: Phong Kiều

Gắn mình với một trong những sự kiện điện ảnh thường niên tầm cỡ nhất châu Á, Busan mở cửa với phim nội địa lẫn quốc tế. Một phần đường phố nơi đây là bối cảnh cho bom tấn 'Black Panther' của Hollywood. Những bãi biển thơ mộng từng bước vào các cuốn phim Hàn như 'Decision to Leave', 'The Thieves', 'Train to Busan'... Ảnh: Phong Kiều

Đường tàu trên cao ven biển Haeundae ghi dấu cuộc tái ngộ của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong ở tập cuối phim 'Now, We Are Breaking Up'. Những toa tàu nhỏ nhắn đa sắc, đôi khi vẽ trang trí hình Hello Kitty, chạy chậm rãi dọc đường ray trên cao, mở ra khung cảnh như những thước phim hoạt hình.

Một số địa danh khác của Busan cũng gắn liền mối tình màn ảnh của Hye Kyo và Ki Yong như tòa nhà BUSAN X The SKY cao 100 tầng ở bãi biển Haeundae, tổ hợp giải trí The Bay 101, khách sạn Signiel Busan. Ảnh: Phong Kiều

Busan sky train
 
 

Đường tàu trên cao ven biển Haeundae, Busan. Video: Phong Kiều

Chùa Haedong Yonggungsa (tên tiếng Hán là Đông Hải Long Cung) được xây dựng năm 1376, mặt hướng biển, lưng tựa núi. Từng bị tàn phá một phần trong chiến tranh Hàn - Nhật thế kỷ 16 nhưng ngôi chùa bảo tồn được kiến trúc cổ kính, đậm màu sắc đặc trưng xứ Hàn. Bức ảnh được chụp vào ngày lễ Phật đản năm 2023, dịp ngôi chùa đón đông khách thập phương và treo nhiều lồng đèn nhất trong năm. Ảnh: Phong Kiều

Bên trong điện thờ và bên ngoài sân chùa có nhiều tượng Phật kích thước lớn. Nơi đây từng xuất hiện trong tập 4 của series phim Netflix 'My Name' (Han So Hee đóng chính). Ảnh: Phong Kiều

Bảo tháp bên ngoài cổng chùa Haedong Yonggungsa. Ngoài thờ Phật và Quan Âm, chùa còn thờ nữ thần biển Haesu Gwaneum Daebul theo quan niệm truyền thống. Ảnh: Phong Kiều

Theo tiếng Hàn, tên của làng văn hóa Gamcheon có nghĩa là dòng suối nước ngọt. Thập niên 1950, dân tứ xứ đổ về đây lập ấp sinh sống và chọn cái tên này khi bắt gặp một dòng suối chảy qua đường làng.

Từ đỉnh dốc ở đầu làng trông xuống là cả ngàn mái nhà lô nhô đủ sắc màu dưới thung lũng. Không chỉ là điểm check in quen thuộc của dân du lịch, đây còn là điểm dừng chân của phim điện ảnh 'The Attorney', show 'Running Man' (tập có Choi Ji Woo) và một số MV Kpop. Ảnh: Trip.com

Ông Kim Kyeong Yeol, trưởng ban quản lý làng văn hóa Gamcheon, giới thiệu bức tường con cá khổng lồ được ghép từ nhiều mảnh gỗ mang hoa văn bắt mắt.

Trả lời Ngôi Sao, ông cho biết từ năm 1990, Busan đầu tư cải tạo Gamcheon trở thành một trong những điểm đến đẹp nhất xứ Hàn, bằng các bức bích họa, tác phẩm nghệ thuật dọc đường làng và những căn nhà, cửa tiệm đủ màu sắc. Ảnh: Ha Yoon

Nhiều năm nay, dân địa phương kiếm sống bằng việc cho thuê cửa hàng phục vụ du lịch. Hiện tại, cư dân nơi đây chủ yếu là người cao tuổi, do người trẻ vào trung tâm hoặc tỏa đi Seoul làm việc. Dân số từ 30.000 người còn khoảng 6.000 người. Ảnh: Instagram Luna.Pic.20

Không phải bối cảnh của quá nhiều phim nhưng làng Gamcheon có mối duyên đặc biệt với cuốn tiểu thuyết và phim hoạt hình 'Hoàng tử bé'. Tượng Hoàng tử bé và chú cáo thân thiết được dựng giữa đường đi chính của làng, với khoảng không bao la phía trước, trở thành địa điểm khiến đông du khách xếp hàng chụp ảnh. Ảnh: J88

Nhiều câu thoại, hình ảnh biểu tượng của tác phẩm này cũng được tái hiện qua các bức tranh tường. Ảnh: Phong Kiều

Làng Gamcheon chủ yếu quy tụ du khách quốc tế nhưng dịp cuối tuần hoặc lễ, Tết, đông người Hàn Quốc cũng chọn nơi đây làm điểm dạo chơi. Theo ông Kim Kyeong Yeol, ngày thường, làng có thể đón 8.000-9.000 lượt khách mỗi ngày, cuối tuần tăng lên 14.000-15.000 khách. Ảnh: Ha Yoon

Lịch sử tương đồng Làng văn hóa Gamcheon nhưng Làng văn hóa Huinnyeoul là điểm dừng chân ưa chuộng của các đoàn phim, MV và chương trình giải trí. Ban quản lý làng bày tỏ sự hoan nghênh các đoàn phim quốc tế, gồm cả Việt Nam, đến đây ghi hình ngoại cảnh.

Nhà chức trách địa phương đã tổ chức các chiến dịch gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên cũng như phát triển du lịch cho làng. Nhiều nghệ sĩ được mời đến thực hiện các bức bích họa dọc đường núi. Nhiều tiệm cafe, đồ lưu niệm, booth chụp ảnh sẵn sàng phục vụ du khách. Ảnh: Ha Yoon

Nép mình ở vùng ngoại ô, Huinnyeoul bé nhỏ, yên ắng, như tách biệt với không gian của thành phố công nghiệp lớn. Những cửa tiệm thấp tầng, diện tích hẹp với bờ tường, ô cửa được thiết kế đậm tính mỹ thuật gây thiện cảm, tạo nên những góc chụp hình 'sống ảo' được ưa thích. Ảnh: Phong Kiều

Phong Kiều

Đánh giá phiên bản mới