Mình thật sự không muốn bạn đi đâu. Người ta bảo, xa mặt thì cách lòng, liệu trong khoảng thời gian xa nhau đó, bạn có thể không thay đổi không. Mình sợ lắm K à. Không biết đối với bạn mình như thế nào, còn đối với mình bạn rất quan trọng. Nếu cho mình một điều ước thì mình ước chúng ta sẽ không gặp nhau, không gặp nhau thì sẽ không có chia ly. Như vậy là điều tốt nhất đúng không? "Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay".
HDP