Bất kể trời nắng hay mưa, ban ngày hay ban đêm, những chiếc vỏ lãi và cả những chiếc ghe có công suất lớn tại lén lút lao qua đường biên để vận chuyển hàng lậu.
![]() |
|
Đội chống buôn lậu đang vớt "tàu lặn". |
Sau những ngày mưa trắng trời là những ngày nắng cháy da. Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, thượng tá Chung Kỳ Tập chỉ tay ra vùng nước mênh mông bên những dãy núi ở khu vực biên giới và nói: “Đó là “chiến trường” của chúng tôi trong những lần chống buôn lậu. Những ngày nắng thế này khá thuận lợi cho bọn buôn lậu tổ chức những chuyến hàng quy mô lớn vì hàng không bị ướt”. Nhìn theo cánh tay anh Tập chỉ, rất nhiều chiếc ghe lởn vởn gần khu vực đường biên. Đó chính là phương tiện mà bọn buôn lậu sử dụng để vận chuyển hàng trái phép.
Dọc hai bên hành lang của cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên nước chảy về mấp mé các khu nhà của hải quan và biên phòng. Đồn biên phòng Tịnh Biên quản lý đoạn biên giới dài 18,75 km, nằm trên khu vực 4 xã nội biên. Để quản lý một khu vực dài mênh mông nước, ngày nào biên phòng cũng phải huy động toàn bộ quân số tham gia. Tuy nhiên, cũng có lúc không kiểm soát hết các khu vực vì lực lượng ít. Chính vì vậy, bọn buôn lậu đã tận dụng thời cơ để chuyển hàng lậu về Việt Nam.
Theo ước tính sơ bộ, mỗi ngày có khoảng 100 cây thuốc được đưa qua biên giới. Ngoài ra, bọn buôn lậu còn vận chuyển hàng chục tivi, máy lạnh, nồi cơm điện vào nội địa. Ngày nào trên đồng nước cũng diễn ra cảnh các lực lượng chống buôn lậu rượt đuổi các ghe vận chuyển hàng trái phép.
Ở khu vực Vĩnh Ngươn - Châu Đốc, cuộc chiến chống buôn lậu xảy ra quyết liệt hơn. Tại đây, hàng trăm chiếc thuyền, ghe lúc nào cũng sẵn sàng đưa hàng qua biên giới; trong khi đó bo bo và tàu ghe của biên phòng, hải quan, dân quân, công an kinh tế chỉ có khoảng mươi chiếc. Các lực lượng chống buôn lậu phải làm những chốt nổi giữa đồng để canh chừng ghe hàng lậu. Theo anh Nguyễn Văn Hùng, nhân viên hải quan Châu Đốc, nếu không bám đồng nước sẽ không phòng chống buôn lậu hiệu quả. Đó cũng là lý do vì sao biên phòng, hải quan phải trực 24/24 giờ ở các “điểm nóng” này. Bày binh bố trận chặt như vậy nhưng không phải lúc nào cũng bắt giữ được hàng lậu.
Thiếu tá Huỳnh Văn Màng, đồn trưởng Đồn biên phòng 945, nói với PV Công An TP HCM: “Bọn buôn lậu ở đây rất ma giáo. Bo bo, vỏ lãi của biên phòng, hải quan đi đến đâu là chúng biết đến đó”. Ngay tại cổng các đồn biên phòng, trạm hải quan lúc nào cũng có tai mắt của bọn buôn lậu. Khi các lực lượng xuất phát đi tuần, chúng gọi điện thoại cho các tàu, ghe biết ngay.
Trên đồng nước có rất nhiều ghe của dân chài lưới và 90% số ghe ấy làm thêm nhiệm vụ theo dõi bo bo của biên phòng và hải quan. Vào ban ngày, chúng có thể dùng điện thoại di động hoặc ký hiệu để thông báo cho các ghe hàng bên kia biên giới biết; ban đêm các “vệ tinh” dùng tín hiệu đèn hoặc những câu ca cổ. Mỗi ngày chúng thay đổi ký, ám hiệu một lần. Theo thông tin của các “vệ tinh”, ghe hàng lậu sẽ xuất phát khi không có lực lượng biên phòng, hải quan tuần tra, phục kích.
Tham gia một đêm tuần tra, mật phục cùng anh em đồn 945. Khi bo bo của biên phòng rời bến đã thấy những ánh đèn pin trên bờ chiếu theo. Tiếp đó, những chiếc đèn trên các vỏ lãi của dân chài lưới cũng liên tục quét qua quét lại. Anh Lê Văn Tân, Phó đồn trưởng chính trị, nói: “Chúng đang báo cho nhau vị trí của chúng ta đó!”.
Lợi dụng các bụi cỏ cao, bo bo của chúng tôi nhanh chóng ẩn vào ngay. Mất “mục tiêu”, các ghe đánh cá nháo nhào đi tìm. Có nhiều tiếng hỏi nhau: “Đ.M, ghe biên phòng đâu ta?”. Một chiến sĩ nói nhỏ: “Không phát hiện ra ta, ghe hàng không dám qua đâu”. Quả đúng là như vậy, mấy chiếc ghe phía gò Tà Mâu - Campuchia nằm “án binh bất động”.
Sáng hôm sau, các chiến sĩ biên phòng đi vớt “tàu lặn”, đó là tên dụng cụ đựng thuốc lá lậu mà các chiến sĩ ta đặt cho nó. Đây là một cái thùng bằng sắt, chứa được 15 cây thuốc lá và được vít chặt bằng nhiều lớp cao su nên nước không vào được. Khi bị biên phòng đuổi, bọn buôn lậu vứt hàng đi, chờ có điều kiện vớt lại. Để vớt được chúng, bộ đội phải dùng dây kẽm dài kéo rà dưới đáy nước, lúc nào va chạm nghi có “tàu lặn” là ngụp xuống mò lên. Trong một buổi sáng, các anh đã vớt được 8 chiếc “tàu lặn” đầy thuốc ba số 5 và 4 cái tivi.

