Chị Phạm Thị Hòa, 47 tuổi là mẹ của Tuấn Anh, công tác tại bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, cùng chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh, 57 tuổi mở hiệu thuốc kinh doanh thuốc tân dược, tại số 54 Kim Ngưu. Trong thời gian này, Tuấn Anh thỉnh thoảng đến quầy trông nom giúp mẹ.
Vốn học sơ cấp dược tá và có thời gian làm trình dược viên nên Tuấn Anh hiểu biết về thuốc tân dược. Khoảng tháng 7/2005, Tuấn Anh móc nối với một phụ nữ Trung Quốc tên là Thàm Mẩy Chắn để mua 5 thùng thuốc Clamoxyl giá gần 25.000đồng/hộp về bán chênh lệch kiếm lời.
3 bị cáo Thắng, Tuấn Anh, Quỳnh. Ảnh: N.T. |
Do hàng chất lượng kém, không bán được, nên số hàng đó được Chắn đổi cho 3 thùng. Tuấn Anh đã mang số thuốc này cất giấu tại quầy thuốc của mẹ và ở nhà mình.
Khoảng giữa tháng 12/2005, Tuấn Anh bán cho Quỳnh 1 thùng (200 hộp) với giá 28.000đồng/hộp. Sau đó, Quỳnh bán lại cho nhà thuốc Hương, Định Công, Hoàng Mai 30 hộp; quầy thuốc công ty TNHH dược phẩm Xuân Hòa, phường Vạn Phúc, thị xã Hà Đông, Hà Tây 100 hộp, giá 30.000đồng/hộp.
Phát hiện thuốc giả, 2 cơ sở trên đã tự hủy và giao nộp cho cơ quan điều tra. Số thuốc 158 hộp bị trả lại, Quỳnh và Thắng (cậu ruột Quỳnh) đưa về chợ Vinh, Nghệ An bán cho các nhà thuốc tư nhân. Tại Vinh, 2 người này làm quen với anh Phan Văn Thuận, 33 tuổi, kinh doanh thuốc tân dược và mời anh mua 1.000 hộp sẽ giảm giá. Quỳnh điện thoại cho Tuấn Anh và hẹn về Hà Nội lấy rồi bị bắt tại trận.
Xét thấy hành vi trên của các bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng, tòa đã tuyên phạt Tuấn Anh 3 năm tù, Quỳnh và Thắng mỗi bị cáo 2,5 năm.
Việt Dũng