Sau 4 tháng điều tra, Công an Hà Nội đã có kết luận điều tra về vụ cứa cổ trong xe Lexus xảy ra tại ngõ 279 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội rạng sáng 14/2 và đề nghị truy tố Kim Anh về tội giết người. Trong cái đêm oan nghiệt biến một cô sinh viên sư phạm xinh đẹp, thông minh thành kẻ sát nhân đó, Kim Anh đã hẹn hò với 3 người đàn ông và một trong số đó đã trở thành nạn nhân.
Cơ quan điều tra đã làm rõ, Kim Anh quen anh Vũ Tiến Chính (42 tuổi, ở phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng) từ tháng 6/2006 sau khi xuống Hà Nội học. Đến cuối năm 2006, hai người chia tay nhau. Tết Nguyên đán 2009, hai người gặp nhau tại đám cưới một người bạn ở trên Cao Bằng. Anh Chính muốn nối lại quan hệ nhưng Kim Anh từ chối nên cô ta bị người tình cũ dọa nói cho mọi người biết.
Ngày 13/2, Kim Anh mua một sim khuyến mại, lắp riêng vào một máy điện thoại khác và chủ động nháy máy cho anh Chính với mục đích "trêu không phải để liên lạc và gặp lại anh Chính". Đến giờ cô ta vẫn không lý giải nổi tại sao lại chọn số nháy cho anh Chính. Sau đó, anh này đã trực tiếp gọi điện lại cho Kim Anh và rủ đi chơi nhưng bị từ chối.
Khoảng 20h15 cùng ngày, Kim Anh hẹn với một nam giảng viên của ĐH Sư phạm Hà Nội để bàn về diễn văn nghệ. Đến tận 22h, Kim Anh về nhà và thấy số của anh Chính gọi, nhắn tin với nội dung "gọi điện thoại sao không thấy nghe máy". Cùng lúc đó, Hải, người yêu Kim Anh cũng nhắn tin vào một máy điện thoại khác rủ đi chơi.
![]() |
|
Kim Anh những ngày trong trại tạm giam. Ảnh: Cảnh sát toàn cầu. |
Vừa đồng ý với bạn trai, anh Chính lại gọi điện rủ rê, Kim Anh từ chối nhưng bị dọa sẽ kể mối quan hệ cũ với người yêu hiện tại nên cô nhận lời. Đến 0h15 ngày 14/2, anh Chính đi xe Lexus đến nhà Kim Anh đón. Cô ta ngồi ghế sau bên trái. Hai người dạo phố một vòng rồi anh Chính tạt xe vào ngõ 279 phố Đội Cấn. Tại đây, anh Chính "nẳm ngửa ra ghế lái rồi sờ ngực" Kim Anh. Vào đúng thời điểm Kim Anh bị sàm sỡ, người yêu cô có gọi điện thoại nhưng Kim Anh không dám nghe máy. Tay trái túm vào đầu anh Chính, tay phải cầm dao nhọn, cô cứa cổ nạn nhân, rồi bỏ chạy.
Kim Anh chạy ngược về ngã ba Đội Cấn - Giang Văn Minh và bắt taxi đi được một đoạn, cô lại xuống ở ngã ba Kim Mã rồi gọi một chiếc taxi khác. Đến giờ cơ quan điều tra chưa xác định được chiếc xe taxi thứ hai này.
Sau đó, cô hẹn Hải và cùng với người yêu vào nhà nghỉ đến trưa hôm sau. Kim Anh không dám về nhà vì nghĩ rằng anh Chính còn sống, sẽ đến trả thù nên nhờ bạn về nhà lấy một số quần áo. Chiếc sim Kim Anh khai đã vứt ở phố Bùi Xương Trạch, chiếc điện thoại Nokia vứt ở dải phân cách trên đường Nguyễn Trãi. Về con dao gây án, Kim Anh khai do vô tình thấy tại túi đồ sau ghế lái.
Theo lời khai của vợ nạn nhân, gia đình chị không bao giờ để dao trên xe ôtô của chồng. Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Kim Anh cũng không tìm thấy con dao. Trong khi đó, bạn bè và người thân của anh Chính từng ngồi trên chiếc xe này cũng không xác định có hay không con dao để trên xe. Vì vậy, hiện cơ quan điều tra cũng chưa tìm thấy con dao.
Theo biên bản khám nghiệm hiện trường, trên xe có nhiều vết máu, ở tay nắm bên trái của ôtô có dấu vân tay của Kim Anh. Cơ quan điều tra xác định, anh Chính bị dao nhọn cắt đứt 3/4 khí quản... nạn nhân bị tử vong do suy hô hấp, mất máu cấp. Tuy nhiên, khi khám nghiệm tử thi, trong máu của anh Chính không có nồng độ cồn và không có chất gây nghiện. Điều này khác với thông tin trước đây cho rằng anh Chính là người nghiện lâu năm.
Từ những lời khai của một nhân chứng nhìn thấy Kim Anh đi từ xe Lexus ra, cùng tài xế taxi, cơ quan điều tra khẳng định hung thủ không có đồng phạm. Theo một điều tra viên, về động cơ giết người của Kim Anh, khá mù mở. Cô ta khai nhận việc "cắt cổ nạn nhân chỉ để dằn mặt".
Về mối quan hệ với anh Chính, người hơn cô khá nhiều tuổi, Kim Anh khai, do thời điểm đó, có nhiều bức xúc, buồn nên khi anh Chính rủ đi ăn uống thì cô đi cùng.
Việt Dũng
