Houllier cô độc rời Anfield trong lúc cay đắng thừa nhận: “Đó là một mùa giải tồi tệ”. Liverpool quyết định sa thải vị HLV người Pháp này sau 6 năm gắn bó, dù đội bóng kết thúc mùa giải vừa qua với vị trí thứ 4 tại Premiership, đồng nghĩa với một suất tham dự vòng sơ loại thứ 3 Champions League mùa tới. Rõ ràng, với một đội bóng giàu tham vọng như Liverpool, Houllier không đáp ứng được những đòi hỏi của họ. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1956, Liverpool sa thải HLV.
![]() |
HLV Carlos Queiroz không đáp ứng được kỳ vọng của ban lãnh đạo Real Madrid. |
Về mặt truyền thống, Real Madrid khác hẳn Liverpool. Ở Bernabeu, HLV bị thay như thay áo. Ngày 25-6-2003, Queiroz đến thế chỗ Vicente del Bosque, người năm ngoái mang chức vô địch Tây Ban Nha về cho Real. Chủ tịch Florentino Perez khi đó đã đánh giá rằng người đàn ông kín đáo này “có thể cải thiện phong độ của Real”. Thế nhưng, không đầy một năm sau, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã bị mất việc và sự “kín đáo” của Queiroz từ miệng Perez biến thành “thiếu quyết đoán”. Nhưng thực ra, Queiroz chẳng phải ân hận điều gì cả. Với ông, Real vừa trải qua một mùa giải đen tối nhất trong 5 năm qua: không một danh hiệu dù họ có tới 3 cơ hội (Primera Liga, Cúp Nhà Vua và Champions League) và kết thúc Liga ở vị trí thứ 4, nghĩa là họ sẽ thi đấu tại Champions League mùa sau từ vòng sơ loại thứ 3. Kết quả này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới công việc làm ăn, hay nói toẹt ra là kiếm tiền, của Real ở châu Á mùa hè này.
Perez, đang nuôi hy vọng tái đắc cử vào cương vị người đứng đầu sân Bernabeu, khẳng định: “Chúng tôi đã sai lầm khi lựa chọn Queiroz”. Như vậy, vị chủ tịch đáng kính của Real đã đổ hết trách nhiệm lên đầu Queiroz, dù chính ông đã để Claude Makelele ra đi và đưa David Beckham về - khiến hệ thống thi đấu của Real bị xáo trộn nghiêm trọng.
Thể Thao Việt Nam cho rằng, cũng giống Houllier tại Liverpool, Hitzfeld đến với Bayern năm 1998. Tại đây, ông chinh phục được một chức vô địch Champions League và 4 danh hiệu vô địch Đức. Nhưng với những gì xảy ra ở mùa giải vừa qua (Bayern bị loại ở vòng 1/8 Champions League và chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 tại Bundesliga), Hitzfeld buộc phải cuốn gói, nhường chỗ cho Felix Magath, đến từ Stuttgart, đội còn đứng sau Bayern 2 bậc ở Bundesliga mùa này.
Một nhà cầm quân nữa cũng phải nói câu giã từ ở đoạn kết của mùa bóng năm nay: Lippi. ông là một HLV có tài, nhưng Juventus thì không thể chịu được một kết quả như vậy: kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 Serie A và bị loại ở vòng 1/8 Champions League.
Ranieri cũng đang phải đối mặt với thực tế phũ phàng như vậy, dù vụ của ông vẫn chưa chính thức bị quyết. Chelsea đã vào đến bán kết Champions League và xếp thứ 2 tại giải Ngoại hạng Anh, nhưng trong suy nghĩ của ông chủ tỷ phú người Nga Roman Abramovich, việc CLB không giành được một danh hiệu nào là “phốt” của Ranieri. Thậm chí, sự ra đi của vị HLV người Italia đã được lên kế hoạch từ lâu rồi.
Còn nhiều vụ ra đi nữa không kể hết ra đây. Mới thấy, nghề HLV, nhất là HLV cho các đội bóng lớn, là như vậy. Thật bạc bẽo!