Bạn Trần Nguyễn Nhật Linh chia sẻ: Khi gặp được anh, em tin vào duyên số. Em gọi anh là Bún Bò vì nó là món ăn yêu thích của anh. Còn anh gọi em là Mũi To vì cái mũi của em. Chúng ta yêu nhau một năm rồi cưới nhau. Một năm đó thời gian gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Anh phải thực hiện nhiệm vụ nơi biển khơi bao la.
Quãng thời gian yêu anh là những ngày em chờ những cuộc điện thoại từ tổng đài duyên hải để được nghe giọng nói của anh, dù chỉ là những câu nói đứt quãng. Rồi em cũng chờ đến ngày mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước. Đúng kỷ niệm một năm ngày yêu nhau ngày 27/12/2014, em theo anh về dinh.
Bây giờ, anh vẫn hay chọc em là: "Cách đây một năm, anh bắt cóc được cô bé từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu chơi về làm vợ của anh". Em cười và nói: "Cách đây một năm em cũng em đã dụ dỗ được anh cảnh sát biển về làm chồng em".
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 để có cơ hội nhận quà tặng là voucher mua hàng giá trị của thương hiệu đồ da cao cấp Gurkha. Xem chi tiết tại đây.