>> Thể lệ dự thi ảnh cưới từ tháng 6 đến tháng 8
Bạn Phan Tấn Trung chia sẻ câu chuyện tình yêu lãng mạn của hai người: Nếu có ai đó hỏi nó câu chuyện tình yêu của nó bắt đầu như thế nào? Nó sẽ trả lời, có lẽ là bắt đầu bằng một ánh mắt. Nó còn nhớ rất rõ, đó là một ngày vào tháng 7 cách đây 6 năm – ngày mà nó được nhận công việc phục vụ bàn ở khách sạn Caravelle, cũng chính là lần đầu tiên nó gặp bạn, một cô gái với gương mặt sáng và khi cười giống như một chùm sáng lấp lánh. Nó đã bị lóa mắt vì thứ ánh sáng lạ lẫm nhưng lại rất đẹp đó.
Nhưng nó và bạn vẫn trở nên xa cách, rồi mất liên lạc một thời gian khá dài. 1 năm, 2 năm sau đó, nó đi làm và chuyển công việc cũng khá nhiều. Nó hiểu bạn nhiều hơn nhờ Yahoo thì phải, nó chia sẻ rất nhiều với bạn biết về công ăn việc làm, về chuyện tình cảm và bạn cũng vậy. Rồi tự nhiên 2 đứa đã thân nhau từ lúc nào không biết.
Nó vẫn không quên được nụ cười và ánh mắt đó, luôn luôn là một nỗi ám ảnh đẹp đẽ trong nó. Rồi nó đã ngỏ lời cùng bạn. Chúng ta đã quen nhau như vậy đúng không nè? Anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận bất cứ một điều gì, chưa bao giờ, đến tận bây giờ anh vẫn bị ám ảnh bởi nụ cười và ánh mắt đó, thứ ánh sáng đó giống như chỉ xuất hiện trong những câu chuyện kể cổ tích, nơi có công chúa, hoàng tử, những bà tiên biết bay và toả ra rất nhiều bụi tiên. Nơi đó đã có anh và em.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới từ tháng 6 tới tháng 8 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là phiếu mua đồ nội thất trị giá 10 triệu đồng và phiếu chụp ảnh trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.