Bùi Lan Hương sinh năm 1989 (tức Kỷ Tỵ) ở Hà Nội, tốt nghiệp ngành âm nhạc ở Singapore và nổi tiếng nhờ giọng hát ma mị, khả năng sáng tác tốt, là nhân tố nổi bật trong cuộc thi Sing My Song mùa đầu tiên. Âm nhạc của Bùi Lan Hương gắn liền phong cách dream pop. Ngoài làm nhạc cá nhân, ca sĩ còn viết và hát ca khúc chủ đề cho phim Gái già lắm chiêu V, thể hiện nhạc của nhiều phim khác như Người bất tử, Kiều, Tiệc trăng máu...
Tại chung kết Chị đẹp đạp gió 2024, Bùi Lan Hương có tên trong dàn nghệ sĩ được chọn thành lập nhóm nhạc. Đi qua một năm Giáp Thìn nhiều dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp, Bùi Lan Hương bước vào năm tuổi - Ất Tỵ - với năng lượng dồi dào, xen lẫn những tâm tư thường gặp của phụ nữ tuổi ngoài 30. Dịp này, ca sĩ cùng Ngôi Sao nhìn lại năm cũ và mong ước của bản thân về tương lai.

Ca sĩ Bùi Lan Hương.
- Nhìn lại năm Giáp Thìn 2024, chị trân trọng những điều gì?
- Tôi thấy nhiều bà mẹ trẻ muốn sinh con trong năm Thìn, chắc năm vừa rồi tốt với nhiều chị em phụ nữ lắm. Với riêng tôi, nửa cuối năm 2024 rất tuyệt vời, mang về cho tôi nhiều may mắn, tình yêu thương mà tôi không nghĩ đến.
Lần thứ hai được mời tham gia Chị đẹp đạp gió, tôi phân vân rất nhiều. Nhưng cuối cùng, lựa chọn bước vào chương trình là điều đúng đắn. Tôi không nghĩ mình được khán giả yêu thương nhiều đến thế. Nhiều khi nghĩ lại, tôi vẫn xúc động, tự nhủ: "Biết thế tham gia từ mùa trước". Nhưng có lẽ đó là sự sắp đặt của số phận, tham gia mùa 1 chưa chắc tôi có được thành công thế này. Tôi học được nhiều từ chương trình và các chị đẹp khác.
- Từ một nghệ sĩ chỉ tập trung thanh nhạc và sáng tác, chị gây bất ngờ với các màn trình diễn nhiều sắc thái trên sân khấu ‘Chị đẹp đạp gió’. Hành trình tập luyện để lại cho chị những chấn thương như thế nào?
- Lần đầu tôi nhảy nhiều như vậy. Có những vòng công diễn, tôi bị tét cơ, hai cơ đùi co rút lại, không đi đứng được ngay trên sân khấu. Có những sáng thức dậy, tôi đau lưng, đau chân, không thể bước xuống giường. Để có được 5 phút trên sân khấu, chúng tôi mất hàng tháng trời tập luyện.
Nhưng không phải mình tôi, chị em nào cũng thế. Chúng tôi chia sẻ với nhau các địa chỉ châm cứu, bấm huyệt, có khi rủ nhau cùng đi. Chúng tôi còn tặng nhau canxi, đồ xoa bóp. Ai cũng gặp thử thách nhưng mang khát khao chinh phục rất lớn.
- Những điều này ảnh hưởng tâm lý trình diễn và thi đấu của chị thế nào?
- Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại vì chấn thương, nhưng đúng là xuống tinh thần khi nhìn đồng đội ra về. Nhìn ánh mắt, tôi biết các chị em còn nhiều tha thiết với cuộc chơi. Điều đó làm tôi rất buồn. Tôi đã nghĩ nếu tôi nhường được cơ hội ở lại cho ai thì tốt. Thấy tôi như thế, chị Mỹ Linh nói với tôi: "Mình là nghệ sĩ chuyên nghiệp, lên sân khấu là làm hết trách nhiệm, phải chơi đến cùng". Câu nói ấy động viên tôi rất nhiều.
Chị đẹp đạp gió như một học viện, nơi đào tạo các chị em "lột xác" trong bốn tháng. Tôi thấy mình nhiều năng lượng hơn, sức bền tốt hơn, học nhảy nhanh hơn. Mong mọi người bớt quan ngại về vũ đạo của tôi (cười).

Bùi Lan Hương trong nhóm ca sĩ được thành lập nhóm nhạc tại 'Chị đẹp đạp gió 2024'.
- Nhiều người quan niệm năm tuổi nhiều trầy trật. Chị giữ tâm lý thế nào khi bước vào năm Ất Tỵ 2025?
- Tôi cũng nghe nhiều người nói vậy. Nhưng dù năm tuổi hay không, người nghệ sĩ vẫn phải làm nhạc, ra sản phẩm. Tôi không thể đợi khi nào thuận lợi mới vận động và làm việc. Khó khăn là thứ mỗi người buộc phải vượt qua để xứng đáng với những yêu mến, ủng hộ của mọi người.
- Tuổi 36, chị thấy mình thay đổi thế nào?
- Ngày đôi mươi, tôi có thể thức thâu đêm để hát hay làm nhạc, ngủ một giấc dậy là tỉnh táo, năng lượng tràn đầy. Hồi đó, tôi chỉ loay hoay định hướng nghề nghiệp. Tôi cũng hơi giật mình khi bản thân đã 36 tuổi. Trải nghiệm cuộc sống thêm dày dạn, tôi nhận định được nhiều điều hơn. Vấp ngã trước đây cho tôi dự đoán trước kết quả của nhiều việc ngay cả khi chưa làm. Tôi cân nhắc kế hoạch, chiến lược để mọi việc diễn ra nhanh gọn và hiệu quả.
Nhưng sức khỏe của tôi không thể như trước. Tôi không thể tỉnh táo nếu thức đêm và mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng. Bước qua tuổi 30, phụ nữ phải đối mặt với đủ nỗi lo như rụng tóc, thiếu canxi. Hồi ít tuổi, tôi đã nghĩ đến lúc 40, tôi sẽ không để mình mập và xấu. Nhưng sau này tôi hiểu ra không phải mình muốn là được. Ngày xưa, tôi ăn hoài không béo nhưng bây giờ, ăn chút xíu là mập. Đó là bài toán các chị em đều phải tìm cách giải.
Ở tuổi này, tôi cũng phải thay đổi lối sống và suy nghĩ của mình. Ngày xưa, tôi chỉ có một mình, chỉ thích làm nhạc, tụ họp bạn bè. Giờ tôi muốn chăm lo cho hai bên nội - ngoại, chăm sóc sức khỏe và tinh thần của từng thành viên trong nhà. Đó là những trải nghiệm rất mới với tôi. Thêm tuổi, phụ nữ thêm trách nhiệm. Đó là gánh nặng nhưng cũng là niềm vui.
Bùi Lan Hương tâm sự về năm tuổi 2025. Video: Công Khang - Phong Kiều
- Với những trách nhiệm mới như vậy, chị phân tách bản thân thế nào giữa gia đình và sự nghiệp?
- Ngày trước, tôi luôn ưu tiên sự nghiệp, dành hết cho đam mê âm nhạc. Nhưng giờ tôi ưu tiên gia đình hơn, dành 55% cho gia đình và 45% cho sự nghiệp. Tôi cố gắng đan xen công việc và gia đình để nhà cửa luôn là mái ấm. Tôi làm được như vậy vì may mắn có gia đình ủng hộ. Những chị em không có điều kiện dành quá nhiều tâm sức cho công việc, có thể phải nhún nhường hơn.
Phân chia mình thế nào tùy mỗi người vì ai có cuộc sống riêng của người đó. Nhưng tôi khuyên mọi người khi bước qua 30 nên tính sẵn 40-50 tuổi mình sẽ ở đâu, làm gì và như thế nào. Tôi tự hỏi sau này mình già yếu, tôi có chịu được cô đơn không, muốn có gia đình không, nếu sinh con thì con tôi khi ấy bao nhiêu tuổi... Mỗi lựa chọn có kế hoạch riêng. Không ai lên kế hoạch thay mình được, dù là chồng hay người yêu. Phụ nữ nên tự có kế hoạch để cho mình hạnh phúc.
- Bước vào năm Ất Tỵ 2025, chị mong chờ những điều gì?
- Tôi đang chuẩn bị cho một E.P (đĩa nhạc mở rộng) mới và một hoạt động cá nhân thuộc lĩnh vực khác. Điều mong mỏi nhất của tôi trong năm 2025 là hai dự án này thành công. Tôi mong mình tận hưởng mỗi công việc và lựa chọn của mình nhiều hơn. Nếu Chị đẹp đạp gió có concert, chắc chắn tôi sẽ cháy hết mình, như cách các anh tài trình diễn tại concert của Anh trai vượt ngàn chông gai. Concert là sân khấu cho nghệ sĩ bộc lộ kỹ năng nhiều hơn, vui hơn khi diễn kiếm tiền.

Tạo hình gái miền Tây của Bùi Lan Hương trong vòng công diễn 5 của 'Chị đẹp đạp gió'.
Phong Kiều thực hiện