Ngày 23/10, hai nhà hoạt động sinh thái từ tổ chức Letzte Generation mặc đồ đen, áo phao màu cam đã vào bảo tàng Barberini và đổ khoai tây nghiền lên bức họa Les Meules của Monet. Sau đó, họ ngồi xổm trước bức tranh và dán một tay lên tường.
"Có cần phải lấy khoai tây nghiền ném lên một bức tranh để khiến mọi người phải lắng nghe không? Bức tranh này sẽ chẳng có giá trị gì nếu chúng ta phải vật lộn trong đói khát", một trong hai nhà hoạt động nói và cho biết hành động của họ là lời cảnh tỉnh trước thảm họa khí hậu.

Hai nhà hoạt động ném khoai tây nghiền lên bức họa Les Meules của Monet ngày 23/10. Ảnh: Twitter/Letzte Generation
Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại bảo tàng và tạm giữ hai nhà hoạt động trên. Cảnh sát đang điều tra về thiệt hại tài sản và hành vi xâm phạm.
Bảo tàng cho biết bức họa được bảo vệ bằng kính và các chuyên gia đánh giá rằng nó không bị hư hại gì. Les Meules sẽ được trưng bày trở lại từ 26/10.
Bức họa Les Meules được bán với giá 111 triệu USD cho tỷ phú Hasso Plattner vào năm 2019. Nó được treo trong Bảo tàng Barberini ở Potsdam và là một phần trong bộ sưu tập của tỷ phú Hasso Plattner. Tỷ phú đã cho bảo tàng này mượn vĩnh viễn bộ sưu tập.
Hành động của hai thành viên tổ chức Letzte Generation xảy ra chỉ 9 ngày sau khi hai người biểu tình bảo vệ môi trường đã đổ súp cà chua lên bức họa hoa hướng dương của Vincent van Gogh tại Phòng trưng bày Quốc gia ở London. Phòng trưng bày cho biết những người biểu tình đã gây ra "thiệt hại nhỏ cho phần khung nhưng bức tranh không hề hấn gì".

Bức họa Les Meules của danh họa Claude Monet. Ảnh: Reuters
Sơn Nam (Theo AFP)