Bức thư lần đầu được tiết lộ trong cuốn hồi ký vừa phát hành hôm 6/12 mang tên Elizabeth Taylor: The Grit and Glamour of an Icon của tác giả Kate Andersen Brower.
"Michael yêu dấu của tôi, tôi hy vọng bạn biết tôi luôn yêu bạn nhiều như thế nào - và rất nhớ bạn. Bạn luôn thường trực trong trái tim và suy nghĩ của tôi. Tôi cảm thấy giống như có một tiếng thét xé tâm can mình. Tôi tiếc thương, chìm đắm trong nỗi đau. Khi nào tôi sẽ gặp lại bạn? Tôi yêu bạn quá nhiều và sẽ luôn luôn như vậy. Elizaberth của bạn".

Elizabeth Taylor và Michael Jackson. Ảnh: Wire
Theo tác giả cuốn sách, Elizabeth Taylor không thể tham dự lễ tưởng niệm Michael Jackson diễn ra công khai cùng nhiều ngôi sao tại Trung tâm Sptaples ở Los Angeles vì bà không muốn "phô bày nỗi đau của mình" và Jackson cũng sẽ không muốn thấy bà như vậy. Tuy nhiên, minh tinh huyền thoại đã tham dự một đám tang riêng vài tháng sau đó và nói lời tạm biệt Michael trong nước mắt. Không thể vơi nỗi đau buồn, Elizabeth viết cho người bạn quá cố một bức thư bày tỏ nỗi lòng mình.
Michael Jackson đột ngột qua đời vào ngày 25/6/2009 sau khi uống thuốc giảm đau quá liều tại nhà riêng. Theo cuốn tiểu sử, khi biết Michael được đưa tới bệnh viện cấp cứu, Elizaberth bắt đầu hoảng sợ gọi cho các trợ lý của anh. Cuối cùng, bà được một trợ lý báo tin dữ. "Taylor trở nên cuồng loạn và không ngừng hét lên: 'Không thể nào! Không thể nào!'", cuốn sách viết. Bà phải được mọi người an ủi và ôm trong hàng giờ sau tin sốc.
Sự ra đi của Michael Jackson đã chia cắt tình bạn kéo dài 25 năm của hai siêu sao làng giải trí.
Tình bạn như tri kỷ của Elizabeth Taylor và Michael Jackson
Taylor và Jackson có một tình bạn khăng khít dù cách nhau 26 tuổi. Hai ngôi sao gắn bó với nhau vì cùng bị đưa đẩy vào ánh đèn sân khấu từ lúc còn nhỏ: Taylor đóng phim từ 8 tuổi còn Michael bắt đầu biểu diễn khi 5 tuổi. Cả hai cùng có những người cha độc đoán, lạm dụng thể chất và ép họ trở thành người nổi tiếng.
Hai người gặp nhau năm 1984, thời điểm sự nghiệp lừng lẫy của Taylor đang đi xuống trong khi Jackson là hiện tượng mới. Hai người trở nên thân thiết sau cái chết của tài tử Richard Burton - người chồng cũ yêu dấu của ngôi sao Nữ hoàng Ai Cập.
Taylor từng nói một cách trìu mến về Jackson: "Có một thứ gì đó trong cậu ấy rất thân yêu và trẻ thơ - không phải trẻ con, mà là trẻ thơ - điều cả hai chúng tôi đều có và đồng nhất".
Người bạn chung của họ - danh ca Lionel Richie, người được phỏng vấn trong cuốn sách, tiết lộ từng hỏi Jackson tại sao tình bạn với Taylor lại quan trọng đối với anh ấy như vậy, ngôi sao nhạc pop đã trả lời: "Cô ấy thấu hiểu tôi".

Lionel Richie (trái) trong một sự kiện cùng Elizabeth Taylor và Michael Jackson. Ảnh: Mail
Michael Jackson thân thiết với Liz Taylor đến mức thường xuyên mời minh tinh tới trang trại Neverland của mình. Ở điền trang, họ "đi dã ngoại cùng nhau, hai người trưởng thành đổ vỡ đang cố tìm lại tuổi thơ bị đánh cắp của họ", tác giả viết.
Jackson cũng từng tâm sự: "Chúng tôi cố gắng trốn thoát và tưởng tượng. Tôi thực sự có thể thư giãn cùng cô ấy vì chúng tôi đã sống cùng một cuộc sống và trải nghiệm những điều tương tự".
Hai nghệ sĩ thích những thứ giống nhau như rạp xiếc, công viên giải trí và động vật. Michael có tất cả những thứ đó trong điền trang của anh. Ông vua nhạc pop cũng có những lần mang cả con tinh tinh của mình đến thăm nhà Taylor.
Năm 1991, Michael cho Elizabeth Taylor sử dụng điền trang của anh làm địa điểm tổ chức đám cưới với Larry Fortensky - một công nhân xây dựng kém bà 20 tuổi. Đó là cuộc hôn nhân thứ tám và cũng là đám cưới cuối cùng của biểu tượng nhan sắc Hollywood.
Khi một nhà báo so sánh tình bạn của Jackson và Taylor giống như Peter Pan và Wendy trong truyện cổ tích, ngôi sao nhạc pop nói: "Nhưng Elizabeth cũng giống như một người mẹ - và hơn thế nữa. Cô ấy là một người bạn. Cô ấy là Mẹ Teresa, Công nương Diana, Nữ hoàng Anh và Wendy".
Sự bảo vệ, giúp đỡ hết mình của Elizabeth Taylor với Michael Jackson
Năm 1993, Michael Jackson bị truy tố 10 tội danh lạm dụng tình dục trẻ em. Vụ kiện sau đó đã bị bác bỏ trong một phiên tòa gây tranh cãi. Elizabeth Taylor luôn đứng về phía Michael, tin tưởng và ủng hộ nam ca sĩ tại thời điểm khó khăn này.
Theo ca sĩ Lionel Richie, Elizabeth Taylor cũng giúp đỡ Michael Jackson chiến đấu với chứng nghiện thuốc giảm đau trong nhiều năm. "Nếu không có cô ấy trong cuộc đời, thảm họa có thể đã xảy ra với Michael Jackson sớm hơn nhiều", Lionel chia sẻ với tác giả cuốn sách.
Năm 1993, Elizabeth bí mật đưa Michael đi cai nghiện tại Mexico City khi tình trạng của nam ca sĩ trở nên nghiêm trọng. Andersen viết rằng sau một đêm nhạc, minh tinh đã "hộ tống Michael đến phòng thay đồ riêng của anh ấy và thuyết phục đi điều trị".
Nữ diễn viên sắp xếp một chiếc máy bay cho Jackson nhưng không cho phi công biết họ sẽ đi đâu để tránh tiết lộ thông tin. Khi họ đến nơi, một nhân viên giả làm ngôi sao nhạc pop để đánh lạc hướng báo chí. Trong khi đó, Taylor và Jackson bí mật đến một cơ sở cai nghiện.
Theo tác giả Andersen, các thành viên trong gia đình Jackson đã rất tức giận với Elizabeth vì họ không muốn anh thừa nhận chứng nghiện của mình. Cuộc sống của giọng ca Heal the World khi đó bị kiểm soát rất chặt chẽ.

Elizabeth Taylor không chỉ là một người bạn, bà còn giống như một người mẹ, người bảo vệ của Michael Jackson. Ảnh: Mail
Giai đoạn ấy, Elizabeth Taylor cũng đang phải vật lộn với chứng nghiện ngập của chính bà. Quản gia Bernadeta Bajda tiết lộ: "Tôi đã khóc suốt khi bà ấy yêu cầu uống thuốc. Đôi khi bà muốn uống rượu. Họ nói với chúng tôi rằng đừng cho bà ấy uống rượu, vì vậy chúng tôi đã giấu nó rất cao và bà ấy không thể tìm thấy nó. Bà rất tuyệt vọng và cố gắng tìm kiếm".
Ngày 23/3/2011, Elizabeth Taylor qua đời ở tuổi 79 tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles. Huyền thoại điện ảnh trút hơi thở cuối cùng sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, trong đó có bệnh suy tim xung huyết. Bà yên nghỉ tại công viên tưởng niệm Forest Lawn, California, gần mộ Michael Jackson.
Hoài Vũ (Theo Mail)