
Justin Timberlake và Britney Spears năm 2002. Ảnh: Wire
Britney lần đầu kể về ký ức đau đớn trong mối tình thời trẻ với Justin Timberlake ở cuốn hồi ký The Woman in Me, theo People. Đề cập tới việc mang thai, giọng ca Baby One More Time viết: "Đó là một điều bất ngờ, nhưng đối với tôi, nó không phải là một bi kịch. Tôi yêu Justin rất nhiều. Tôi luôn mong một ngày nào đó chúng tôi sẽ có một mái ấm bên nhau. Điều này có lẽ đến sớm hơn so với những gì tôi dự đoán. Justin không vui về việc tôi có thai. Anh ấy nói chúng tôi chưa sẵn sàng có con vì còn quá trẻ".
Nữ ca sĩ 41 tuổi tiết lộ cô đã đồng ý phá thai theo mong muốn của Justin. "Tôi chắc chắn mọi người sẽ ghét tôi vì điều này, nhưng tôi đã đồng ý không sinh con. Tôi không biết liệu đó có phải là quyết định đúng đắn không. Nếu để tự quyết một mình, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Thế nhưng Justin lại rất chắc chắn rằng anh không muốn làm cha ở thời điểm đó", Britney cho biết.
Ngôi sao nhạc pop thú nhận đến giờ chuyện phá thai vẫn là một trong những điều đau đớn nhất cô từng trải qua. Justin Timberlake hiện chưa phản hồi về điều này cũng như cuốn hồi ký của Britney Spears.
Theo tiết lộ của Britney, cô mang thai vào cuối năm 2000. Ca sĩ bắt đầu hẹn hò Justin Timberlake năm 1999 khi cô 17 tuổi. Cặp sao ở bên nhau cho đến năm 2002.

Hồi ký The Woman in Me của Britney Spears.
Sau chia tay Justin, Britney kết hôn với người bạn thời thơ ấu Jason Allen Alexander đầu năm 2004. Hai ngày sau, cô hủy bỏ hôn nhân với Jason. Cuối năm đó, nữ ca sĩ cưới vũ công Kevin Federline và lần lượt sinh hai con trai là Sean Preston năm 2005 và Jayden James năm 2006.
Năm 2022, ca sĩ từng mang thai với người chồng thứ ba, diễn viên Sam Asghari, sau khi họ đính hôn. Tuy nhiên không lâu sau đó cô bị sảy thai. Cuộc hôn nhân của Britney và Sam kết thúc vào tháng 8 năm nay.
Britney Spears viết cuốn hồi ký - kể về cuộc đời, sự nghiệp đầy thăng trầm - sau khi cô được trả tự do, thoát khỏi quyền bảo hộ vào tháng 11/2021. Cuốn sách được phát hành vào ngày 24/10.
Hoài Vũ