"Thời điểm ấy tôi đang trò chuyện với một chàng trai và anh ấy muốn cùng tôi rời khỏi đất nước này. Chúng tôi đã lên kế hoạch mọi thứ để rời đi. Đó là một mối quan hệ bí mật", Britney chia sẻ trong đoạn âm thanh dài 22 phút đăng tải vào tối Chủ nhật (theo giờ địa phương) nhưng hiện đã bị xóa, theo Page Six đưa tin.
Britney cho biết cô đã tiết lộ mối tình giấu kín của mình với trợ lý tại hậu trường một buổi biểu diễn ở Las Vegas. Giọng ca Toxic bày tỏ lo lắng với trợ lý nếu cuộc chạy trốn không thành công: "Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là 'Bố tôi sẽ làm gì nếu tôi mắc lỗi sai? Nếu họ tìm thấy tôi thì sao? Họ có thể làm những gì?'".

Britney và bố đẻ - ông Jamie Spears. Ảnh: Pagesix/Instagram
Britney sợ bị nhốt hoặc bị làm tổn thương nếu ai đó phát hiện cô bỏ trốn. Theo nữ ca sĩ, trợ lý đã trấn an cô rằng cuộc sống hiện tại vẫn ổn, không ai làm hại cô. "Em đang đùa tôi sao, Britney? Bố của em không bao giờ làm những điều đó với em", Britney nhắc lại lời trợ lý nói.
Tuy nhiên, Britney cho hay trợ lý của cô đã sai vì vào đầu năm 2019, nữ ca sĩ bị bố ép vào cơ sở điều trị tâm thần vì phản đối một động tác tập nhảy. Britney không chịu đi nhưng cô nói bố đã thách thức mình. "Những lời cuối cùng ông ấy nói với tôi là: 'Bây giờ con không cần phải đi, nhưng nếu con không đi, chúng ta sẽ đưa ra tòa xét xử và con sẽ thua. Có nhiều người đứng về phía ta hơn con. Con thậm chí còn không có một luật sư, vì vậy đừng nghĩ về chuyện đó".
Trong đoạn âm thanh, Britney mô tả cảnh bị xâm phạm quyền riêng tư khi ở trong cơ sở điều trị tâm thần - nơi cô phải cởi quần áo trước mặt những người khác và bị giám sát chặt chẽ. "Họ đặt tôi vào trạng thái đầu óc mông lung để khiến tôi cảm thấy mình cần họ. Họ đã nói: 'Nếu cô không làm những gì chúng tôi bảo, chúng tôi sẽ cho cô thấy ai là sếp ở đây'", Britney kể.
Britney Spears cũng nói về cảm giác như bị gia đình vứt bỏ, thậm chí là "giết chết" trong quá trình bị bảo hộ. Nữ ca sĩ cáo buộc gia đình đã lạm dụng, bóc lột sức sức lao động của cô: "Trên sân khấu hàng đêm ở Las Vegas, tôi biểu diễn cho hàng nghìn người xem, trở thành một nghệ sĩ với đầy sự tôn trọng. Nhưng thực tế tôi chỉ là một cỗ máy, không phải là một con người. Thật điên rồ".
Ngoài những chia sẻ về cha, Britney nói cô "thực lòng tức giận hơn nữa" với mẹ đẻ của mình - bà Lynne Spears. Bởi theo nữ ca sĩ, khi các phóng viên gọi điện cho mẹ cô, bà sẽ giả ngây thơ che giấu tất cả và không bao giờ lên tiếng bênh vực con gái mình. "Tôi cảm thấy như bà có thể gọi cho tôi một luật sư trong đúng hai giây", Britney nói. "Cuối cùng bạn tôi cũng giúp tôi tìm được một người, nhưng mỗi khi tôi liên hệ, điện thoại của tôi bị nghe trộm và rồi bị tước mất".
Cũng trong đoạn âm thanh, Britney giải thích rằng cô không thể hàn gắn tổn thương nếu không kể ra được những điều này.
Tháng 11/2021, sau một thời gian dài đấu tranh với sự ủng hộ hết mình của cộng đồng fan, các đồng nghiệp và luật sư riêng Mathew Rosengart, Britney đã được tòa án Los Angeles kết thúc quyền bảo hộ kéo dài 13 năm. Ngôi sao 40 tuổi lấy lại quyền tự do của một công dân bình thường, được tự kiểm soát cuộc sống cá nhân, sự nghiệp và tài sản của mình. Tháng 6/2022, Britney kết hôn với nam diễn viên Sam Asghari và chuyển đến sống tại một biệt thự mới.

Britney hiện sống hạnh phúc bên chồng mới cưới, Sam Aghari. Ảnh: Instagram
Hoài Vũ