Trong phiên tòa ngày 27/4, luật sư Ingham của Britney trình bày với thẩm phán rằng nữ ca sĩ muốn xuất hiện tại tòa để phát biểu về quyền bảo hộ kéo dài 13 năm đối với mình. "Thân chủ của tôi muốn điều này được thực hiện nhanh chóng", Ingham nói thêm, nhấn mạnh tính cấp thiết của việc Britney muốn trình diện trước tòa.
Thẩm phán Brenda Penny đã chấp nhận yêu cầu này và sắp đặt cho Britney tham dự phiên tòa tiếp theo vào ngày 23/6. Một phiên tòa khác phân xử về quyền quản lý tài sản của Britney sẽ diễn ra vào ngày 14/7.
Chưa rõ ngôi sao 39 tuổi sẽ bày tỏ những gì nhưng thông qua luật sư ở những phiên tòa trước, Britney đã nói rõ rằng cô không còn muốn cha mình là ông Jamie Spears làm người bảo hộ nữa. Năm ngoái, luật sư Ingham từng phát biểu rằng Britney rất sợ bố và cô sẽ không biểu diễn chừng nào ông Jamie còn giám hộ mình.
Ông Jamie Spears, 68 tuổi, được tòa chỉ định là người bảo hộ Britney từ năm 2008 sau khi nữ ca sĩ Toxic bị rối loạn tâm thần. Bố Britney quản lý con gái mọi mặt trong đời sống, từ sức khỏe, sinh hoạt đến công việc, tài chính. Những năm sau đó, sức khỏe của Britney đã ổn định, cô ra album, đi lưu diễn và làm giám khảo X-Factor..., tuy nhiên cuộc sống của cô vẫn bị kiểm soát nghiêm ngặt.
Các thành viên của phong trào Free Britney (giải phóng Britney) tin rằng nữ ca sĩ đang bị cha cô cùng nhóm của ông kiểm soát một cách bất công và trục lợi từ quyền bảo hộ. Họ đã vận động trong suốt ba năm nay để loại bỏ ông Jamie khỏi quyền bảo hộ. Britney luôn giữ im lặng, không phản đối cũng như ủng hộ phong trào này. Cô chỉ dành lời cảm ơn các fan đã luôn yêu thương, quan tâm đến mình.
Bố Britney Spears hiện không muốn từ bỏ quyền bảo hộ. Ông Jamie chỉ trích phong trào Free Britney là thuyết âm mưu và nhấn mạnh rằng họ không biết gì về sức khỏe của con gái ông. "Tất cả những người theo thuyết âm mưu này chẳng biết gì cả. Thế giới không biết gì về tình trạng Britney", ông Jamie Spears trả lời phỏng vấn trang tin The Post tháng 8/2020. "Chỉ có tòa án California mới quyết định được điều gì tốt nhất cho con gái tôi, chứ không phải là họ". Bố Britney cũng phủ nhận ông hoặc bất cứ ai trục lợi từ khối tài sản của nữ ca sĩ: "Tôi phải báo cáo từng xu tài chính của Britney cho tòa án mỗi năm. Làm thế quái nào tôi có thể ăn cắp thứ gì đó?".
Ông Jamie Spears khẳng định là người có công giúp Britney kiếm được khối tài sản 60 triệu USD trong những năm qua. Bởi vậy ông muốn giữ quyền bảo hộ tài sản cho con gái. Hiện tại, theo yêu cầu của Britney, công ty Bessemer Trust sẽ tham gia giám sát tài chính cho cô cùng bố đẻ. Vì sức khỏe của ông Jamie không tốt nên người chăm sóc y tế của Britney là bà Jodi Montgomery đang tạm thời thay ông giám hộ ngôi sao nhạc pop.
Hoài Vũ