Thông qua Instagram, Britney Spears cho biết: "Trong đời mình, tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn bốn tháng qua, từ lúc chuyện đó kết thúc, cho tới khi tôi sảy thai. Nhưng giờ tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi đã có thể mỉm cười và mắt tôi khao khát nhiều hơn". "Chuyện đó" Britney nhắc tới là 13 năm cô mất tự do, nhân quyền dưới sự quản thúc của bố và gia đình.
Trong bài đăng của mình, Britney nhắc tới cuốn tự truyện đang thực hiện. Cô cho biết sẽ đưa những trải nghiệm đau thương của bản thân vào từng trang sách. Cô rất khó khăn để giữ được cuộc sống của mình nhưng cô đã làm được vì những người yêu thương cô. Cô muốn những người có trải nghiệm tương đồng hiểu họ không đơn độc.
Britney Spears viết trên trang cá nhân: "Tôi cảm thấy như mình sẽ giải trí cho những kẻ từng làm tổn thương tôi. Tôi tin họ sẽ thích thú với nỗi xấu hổ tôi đã chịu đựng. Nhưng họ sẽ không còn được coi thường tôi và làm tôi bẽ mặt lâu nữa. Tiềm thức của tôi biết mọi thứ sẽ ổn. Nội tâm bảo tôi tiếp tục tiến về phía trước. Tôi sẽ kể lại tất cả trên những trang giấy độc giả có thể cầm bằng hai tay".
Khép lại bài đăng của mình, nữ ca sĩ cảm ơn người hâm mộ luôn bên cạnh ủng hộ, lo lắng cho sức khỏe và tâm lý của cô: "Không ngày nào trôi qua tôi không biết những điều ấy. Tôi hạnh phúc có những người hâm mộ của mình".
Đầu tháng 4, Britney khoe tin vui cô đang mang thai với bạn trai kém 12 tuổi Sam Asghari. Sam cũng xác nhận thông tin vào thời điểm đó. Hôm 14/5, cả hai đau buồn báo tin họ đã mất đứa bé. Cặp sao cho rằng lẽ ra họ nên chờ một vài tháng ổn định mới tiết lộ chuyện mang thai, nhưng cả hai đều quá hạnh phúc và hào hứng nên đã sớm chia sẻ với người hâm mộ. Britney và hôn phu 28 tuổi nói tình yêu họ dành cho nhau là sức mạnh giúp cả hai vượt qua mất mát này và không từ bỏ giấc mơ có con.
Phong Kiều (Theo ET Online)