Trong cuốn tự truyện sắp phát hành, Britney giải thích về hành động được cho là nổi loạn của mình thời trẻ: "Từ khi là một thiếu niên, tôi đã bị trừng mắt rất nhiều, bị người ta soi mói và bình phẩm về cơ thể mình. Cạo đầu và diễn xuất là cách để tôi phản kháng".
Vào một buổi tối năm 2007, giữa khoảng thời gian ở trại cai nghiện, Britney bước vào cửa tiệm ở Tarzana, California và yêu cầu cạo trọc mái tóc nâu vàng bồng bềnh. Chủ tiệm tên là Esther Tognozzi đã từ chối, vì vậy nữ ca sĩ tự lấy một chiếc tông đơ và cạo tóc trong khi các tay săn ảnh chụp hình qua cửa sổ.
Ngày hôm sau, hình ảnh Britney cạo trọc đầu được đăng tràn ngập trên các báo và trở thành một trong những khoảnh khắc minh họa cho chuỗi ngày khủng hoảng, rắc rối của cô lúc đó. Chỉ vài ngày sau, giọng ca Toxic bị chụp ảnh đang dùng ô tấn công xe của một paparazzi. Những sự cố liên tiếp xảy ra khi Britney đang trải qua cuộc chiến ly hôn đau đớn và giành quyền nuôi con với Kevin Federline.
Năm 2008, sau khi bị cưỡng chế vào trại tâm thần, Britney bị đặt dưới quyền bảo hộ của cha cô, Jamie Spears. Từ đó, nữ ca sĩ bị cha kiểm soát mọi mặt từ vấn đề cá nhân, y tế, tài chính, công việc. Cô không còn tiếng nói trong cuộc sống hàng ngày. "Dưới quyền bảo hộ, tôi phải hiểu rằng những ngày đó đã qua. Tôi phải nuôi tóc dài, lấy lại vóc dáng. Tôi phải đi ngủ sớm và uống bất cứ loại thuốc nào họ bảo tôi uống", cô viết.
Britney cho biết quyền bảo hộ đã tước bỏ quyền là một người phụ nữ bình thường, biến cô thành một đứa trẻ, một con robot. "Tôi trở thành một thực thể hơn là một con người trên sân khấu", cô viết trong cuốn tự truyện The Woman in Me. "Người phụ nữ trong tôi đã bị đè nén suốt một thời gian dài. Họ muốn tôi trở nên hoang dã trên sân khấu và là một người máy những lúc còn lại".
Britney Spears viết cuốn hồi ký sau khi thoát khỏi quyền bảo hộ cuối năm 2021. Cô ký hợp đồng với nhà xuất bản Simon & Schuster, nhận thù lao 15 triệu USD khi viết sách, theo Page Six.
Hồi tháng 4, một nguồn tin từ nhà sản xuất bản tiết lộ hồi ký của Britney "sẽ làm rung chuyển thế giới" với những trang viết "thành thật một cách không khoan nhượng" về cuộc đời sóng gió nữ ca sĩ trải qua. "Nó đề cập đến những khoảnh khắc dễ tổn thương nhất của cô ấy, thời thơ ấu với những ước mơ lớn lao, cuộc chia tay với Justin Timberlake, khoảnh khắc cô cạo trọc đầu và cuộc chiến với gia đình về quyền bảo hộ", nguồn tin cho biết.
People đưa tin hôm 17/10, Britney đã có những tiết lộ gây sốc về mối tình thời trẻ với Justin Timberlake. Nữ ca sĩ kể rằng cô từng mang bầu với Justin vào năm 2000 nhưng sau đó phá thai vì Justin nói rằng anh chưa sẵn sàng để có con. "Cho đến ngày hôm nay, đó vẫn là một trong những điều đau đớn nhất tôi từng trải qua trong đời", cô viết.
Hoài Vũ