"Lần đầu tiên tôi bị tát là vào đêm Paris và Lindsay thả tôi xuống ngôi nhà trên bãi biển của tôi với các con", Britney viết trên Instagram hôm 10/10. "Mẹ tôi đã trông nom Jayden và Preston giúp tôi. Tôi đi dự tiệc đến 4h sáng và mẹ tôi đã nổi điên! Khi tôi bước vào, bà ấy nhìn tôi và tát tôi cực mạnh mà cả đời tôi không bao giờ quên được!".

Britney Spears (giữa) trong một lần đi chơi với Lindsay Lohan và Paris Hilton. Ảnh: Page Six
Giọng ca Toxic cho biết sự việc xảy ra sau khi người chồng thứ hai là Kevin Federline đã "bỏ rơi" cô. Britney và Kevin kết hôn từ năm 2004 đến 2006, có chung hai con trai Jayden James và Sean Preston.
Britney nói không bao giờ biết cảm giác tát vào mặt ai đó sẽ cảm giác như thế nào. Cô kêu gọi người hâm mộ hãy luôn giữ thái độ nhã nhặn.
Britney Spears công khai mối hận với mẹ đẻ - bà Lynne Spears - một năm nay. Nữ ca sĩ nhiều lần tố cáo mẹ là người giả tạo, trục lợi và suốt nhiều năm thờ ơ với nỗi đau của cô dưới quyền bảo hộ hà khắc. Britney hiện cắt đứt liên lạc với mẹ cũng như cha đẻ và em gái.

Britney Spears thời trẻ và mẹ. Ảnh: Wire
Vào đầu tháng 10, Britney cho biết sở dĩ cô thường xuyên đăng bài kể về quá khứ đau khổ của mình vì những người thân trong gia đình chưa bao giờ nhận họ đã làm sai. "Ít ra họ có thể nhận trách nhiệm và thừa nhận đã tổn thương tôi. Với tôi chỉ cần một lời xin lỗi chân thành sẽ giúp tôi khép lại và vượt qua, nhưng tôi không tin được sau những việc họ làm, họ vẫn cư xử như họ đúng", Britney viết trên Instagram.
Sau bài đăng của con gái, mẹ Britney phản hồi: "Mẹ rất xin lỗi vì nỗi đau của con! Mẹ đã xin lỗi trong nhiều năm". Bà Lynne cũng mong Britney bỏ chặn mình trên mạng xã hội để hai mẹ con có thể trò chuyện cùng nhau. Tuy nhiên, ngôi sao 40 tuổi vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận lời xin lỗi của mẹ.
Hoài Vũ