"Tòa án nhận thấy quyền bảo hộ cá nhân và tài sản của Britney Spears không còn cần thiết nữa", Thẩm phán Brenda Penny tuyên bố trong phiên điều trần buổi chiều thứ sáu tại Tòa án Thượng thẩm quận Los Angeles.
Luật sư của Britney - Mathew Rosengart - phát biểu trước các phóng viên sau phiên tòa: "Đây là một ngày trọng đại đối với Britney. Tôi rất tự hào về cô ấy. Tôi cảm kích vì lòng dũng cảm, sự đĩnh đạc và sức mạnh của cô ấy".

Britney đăng ảnh mừng ngày được tự do.
Trên Instagram cách đây vài phút, Britney đăng ảnh mặc váy vàng rực rỡ kèm theo lời bày tỏ: "Tôi không thể tin nổi điều này! Đây là ngày tuyệt vời nhất trong đời!".
Giọng ca Lucky cũng đăng video fan vẫy cờ reo mừng trước cổng tòa án để dành lời tri ân đặc biệt với cộng đồng người hâm mộ đã bền bỉ đấu tranh giành quyền tự do cho cô. "Chúa ơi, tôi yêu các fan của mình vô cùng! Tôi nghĩ mình sẽ khóc suốt cả ngày hôm nay! Ngày tuyệt vời chưa từng có".
Britney đăng video fan reo hò ngoài tòa án
Người hâm mộ Britney đã lập lên phong trào Free Britney từ đầu năm 2019 sau khi nhận thấy có những dấu hiệu trục lợi, lạm dụng của nhóm người bảo hộ nữ ca sĩ. Đó là thời điểm Britney dừng biểu diễn và đi điều trị tâm lý hơn một tháng. Một số nguồn tin khi đó cho rằng Britney đã bị cha đẻ ép đi điều trị tâm thần. Dù nhiều người nghi ngờ đây chỉ là "thuyết âm mưu", cộng đồng fan vẫn nỗ lực đấu tranh cho Britney và lan tỏa phong trào này khắp thế giới.

Hàng trăm fan reo mừng trước cổng tòa án Los Angeles khi nghe tin Britney được chấm dứt quyền bảo hộ. Ảnh: Pagesix
Britney bị đặt dưới quyền bảo hộ từ năm 2008 sau khi bị khủng hoảng tâm thần, tự nhốt mình trong phòng tắm và không chịu giao con cho chồng cũ. Cha cô - ông Jamie Spears - được tòa chỉ định làm người giám hộ nữ ca sĩ cùng một luật sư.
Tháng 6 năm nay, Britney lần đầu tiên phá vỡ im lặng về quyền bảo hộ trong phiên điều trần trực tuyến. Cô nói đã bị đội ngũ giám hộ, đặc biệt là cha đẻ, lạm dụng suốt nhiều năm, ép làm việc như nô lệ trong khi cô không được sử dụng tiền của mình. Nữ ca sĩ cho biết nếu không làm việc, cô sẽ bị trừng phạt không được gặp các con, thậm chí bị ép đi điều trị tâm thần, nhốt vào trong một ngôi nhà và phải dùng những loại thuốc mạnh. Britney cũng kể cô bị ép đặt vòng tránh thai và không được kết hôn, sinh con.

Bố Britney - ông Jamie Spears - là người giám hộ toàn bộ cuộc sống nữ ca sĩ 13 năm qua. Ảnh: Pagesix
"Thưa tòa, tôi ở đây không phải để làm nô lệ cho bất kỳ ai. Khi tôi nói với thế giới rằng tôi ổn và hạnh phúc, đó hoàn toàn là nói dối", Britney nói. "Tôi đã nghĩ có thể mình nói như thế là đủ bởi vì tôi luôn bị khước từ. Tôi đã rất sốc và bị sang chấn tâm lý. Tôi đã cố nói dối cho đến khi có thể nói ra được sự thực. Và bây giờ tôi đang nói lên sự thật đó: Tôi không hạnh phúc. Tôi không thể ngủ được. Tôi rất tức giận, chán nản. Tôi khóc mỗi ngày".
Sau phiên điều trần gây chấn động dư luận, luật sư do tòa chỉ định cùng quản lý lâu năm của cô xin từ chức. Britney được thuê luật sư riêng và cô bắt đầu nộp đơn xin loại bỏ quyền bảo hộ. Tháng 8, bố Britney cũng đồng ý từ bỏ quyền giám hộ trước sức ép của dư luận và cuộc điều tra của luật sư mới. Ngày 29/9, tòa tuyên bố đình chỉ quyền giám hộ của ông Jamie Spears - phán quyết có ý nghĩa mở đường cho việc đi đến chấm dứt hoàn toàn quyền bảo hộ.
Hoài Vũ