"Thực tế là mọi người đang nói những điều không đúng sự thật và thật đáng buồn", Britney viết trên Instagram. "Tôi buồn vì đã cố gắng rất nhiều để làm mọi thứ tốt đẹp cho các con nhưng không bao giờ là đủ. Thế rồi các con nói như thế sau lưng tôi. Điều đó làm tôi tan nát cõi lòng. Tôi luôn cảm thấy như các bài báo luôn cố tình bêu xấu tôi".
Britney cũng phản hồi những câu nói gây tổn thương của các con trong bài báo đăng tải trên Dailymail cuối tuần qua. "Preston nói: Mẹ cần nghe chúng tôi nhiều hơn trước khi quá muộn'. Con có nhớ mỗi lần con đến nhà mẹ, con đều vào phòng và khóa cửa lại không? Còn Jayden đến chơi piano và chúng tôi sáng tác cùng nhau. Nhưng ngày tôi nói với thằng bé rằng tôi muốn gặp các con nhiều hơn, tôi đã không bao giờ được gặp lại bọn trẻ nữa".
Nữ ca sĩ 41 tuổi cho hay cô rất thất vọng vì chồng cũ và con trai có thể bịa đặt những câu chuyện bêu xấu cô trên báo.
Hôm 10/6, tờ Dailymail đăng bài viết của nhà báo Daphne Barak xoay quanh nghi vấn Britney Spears lạm dụng ma túy. Theo Daphne, cựu vũ công Kevin Federline - chồng cũ Britney - nói với bà: "Tôi sợ rằng cô ấy đang sử dụng ma túy đá. Tôi đã cầu nguyện ai đó sẽ công khai chuyện này và cô ấy sẽ thức tỉnh. Thật kinh khủng. Cô ấy là mẹ của các con trai tôi". Trong bài báo, Kevin cho biết anh rất lo lắng mỗi khi có điện thoại reo vào sáng sớm vì sợ nhận được tin mẹ của các con trai mình sốc thuốc.
Bài báo cũng trích dẫn lời của bố Britney, ông Jamie Spears, nói rằng ông lo lắng con gái sẽ gặp số phận tương tự như ca sĩ người Anh Amy Winehouse, người đã đột tử ở tuổi 27 sau một thời gian vật lộn với chứng nghiện rượu và ma túy.
Các con trai của Britney là Sean Preston 17 tuổi và Jayden 16 tuổi được cho là kể với Daphne Barak rằng đã nhìn thấy ma túy được chuyển đến nhà mẹ. Cả Sean và Jayden nói họ từ chối gặp mẹ từ năm ngoái vì điều này.
Trong khi đó, vợ của Kevin kể với nhà báo rằng Britney Spears cảm thấy phiền phức khi con trai chơi piano ở nhà cô, điều này khiến cậu bé rất buồn.
Tuy nhiên, sau khi Dailymail đăng tải bài báo này, Kevin Federline lên Instagram Story bác bỏ từng trả lời phỏng vấn như vậy. Kevin nói bài báo sai sự thật và đáng ghê tởm. Cựu vũ công cho biết gia đình anh hiện rất buồn lòng trước thông tin họ cáo buộc Britney sử dụng ma túy.
Luật sư của Britney, Mathew Rosengart, cũng vừa gửi thư tới Dailymail yêu cầu gỡ bài báo sai sự thật và đề nghị một cuộc điều tra nội bộ về vấn đề này. Luật sư bác bỏ cáo buộc Britney sử dụng ma túy, chỉ trích bài báo mang tính quấy rối, phỉ báng Britney và bóc lột trẻ vị thành niên.
Hoài Vũ