"Theo những gì tôi biết, quan hệ giữa họ rất nhẹ nhàng, lịch sự", nguồn tin gần gũi với phóng viên ảnh tiết lộ trên tạp chí People.
Công chúa pop là gương mặt trang bìa của một loạt tạp chí lớn ở Mỹ trong thời gian qua vì các vấn đề về tâm lý. |
Được rời bệnh viện UCLA ở Los Angeles một tuần sau khi nhận điều trị tâm lý, "Britney đã gọi Adnan tới gặp cô ở khách sạn Beverly Hills. Anh ấy cũng trò chuyện với bà Lynne và ông Jamie vài ngày qua", nguồn tin nói.
Trước đó, Spears và Ghalib đã có cuộc gặp ngắn với luật sư Adam Streisand, người thông báo một ngày sau đó rằng ông từ bỏ vụ kiện giành quyền nuôi con của công chúa pop.
Trong thông báo đăng trên trang web của hãng tin ảnh FinalPixx, Ghalib cũng khẳng định đã liên lạc với cha mẹ Britney. "Họ thống nhất để Britney về nhà an toàn, nhận các chăm sóc y tế cùng tình yêu thương từ người thân mà cô xứng đáng được hưởng tại nhà. Sau khi ngồi cả tối với gia đình Spears, Adnan đã rời đi để gia đình họ có khoảng thời gian riêng tư bên nhau".
Britney và Adnan sau khi ra viện. |
Trong thời điểm Britney vào viện, mối quan hệ giữa bạn thân kiêm trợ lý Sam Lutfi và người yêu cô rất căng thẳng. Sam cho rằng Adnan không xứng đáng với Britney, còn Adnan chẳng ưa việc Lutfi luôn kiểm soát công chúa pop. Britney bị kẹt ở giữa và rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.
Trái lại, với gia đình Spears, ngay khi bay tới Los Angeles, cả bố lẫn mẹ cô đều kịch liệt phản đối viên trợ lý. Thậm chí bà Lynne đã trình một văn bản yêu cầu Sam Lutfi tránh xa Brit, nhà cô và bệnh viện nơi cô điều trị trong vòng 200 mét. Lynne cũng buộc tội Lutfi đã đầu độc con gái bà, bỏ thuốc kích thích thần kinh vào đồ ăn khiến cô nghiện ngập. Chưa hết, bố mẹ Spears cũng cho rằng anh này đã ngược đãi, mắng nhiếc và đối xử tàn tệ với con gái họ.
Văn bản bà Lynne trình các cơ quan chức năng có các miêu tả chi tiết về cảnh tượng hỗn loạn trong ngôi nhà của công chúa pop khi bà đến hôm 28/1. "Ông Lutfi đầu độc thuốc kích thích Britney, cắt đường dây điện thoại nhà và giấu thiết bị nạp pin cho điện thoại di động của con bé. Anh ta kiểm soát mọi thứ".
Bà Lynne, trợ lý Sam Lutfi và Britney trước khi cô nhập viện hôm 31/1. |
Lynne Spears cho biết khi bà và người bạn Jackie đến, Lutfi đã thú nhận anh ta cho Britney uống các viên thuốc gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh. "Anh ta đã nghiền nhỏ và hòa thuốc vào thức ăn của Britney. Anh ta bao biện với chúng tôi rằng bác sĩ điều trị cho Britney muốn giải quyết tình trạng mất ngủ vì thế đã kê các loại thuốc gây nghiện liều cao để điều trị não của Brit".
Theo Lynne, Lutfi còn yêu cầu bà làm như anh ta đã làm với nữ ca sĩ. "Tôi ở với con gái 24 tiếng trong 7 ngày. Tôi ngủ ở ô tô ngoài ngôi nhà để con bé không thể đi đâu. Anh ta nói rằng nếu tôi cản anh ta đưa thuốc, Britney sẽ tự tử".
Nhật Thu