![]() |
Các nữ SV học ngoại ngữ về luôn phải đi thành từng nhóm ở ngã ba không đèn. |
Chuyện chỉ dừng lại ở đó nhưng đã gây râm ran trong giới SV TP HCM gần đây. Cảnh sát hình sự tỉnh Bình Dương đã vào cuộc (cho đến nay vẫn chưa nhận dạng được và đang thông báo tìm tung tích nạn nhân). Ban giám hiệu các trường ĐH trong khu vực, sau khi kiểm tra rà soát, đã không phát hiện SV nào mất tích.
Chiều 30/11, giám đốc Trung tâm quản lý KTX ĐH Quốc gia TP HCM Trần Thanh An khẳng định với chúng tôi: cô gái đã chết không phải là SV.
Tuy nhiên, những lo lắng, hoang mang trong các nữ SV chưa hoàn toàn bị dập tắt. Nhiều bạn SV đã bỏ dở lớp học tiếng Anh ban đêm tại trung tâm ngoại ngữ ĐH Nông lâm TP HCM. Lý do cũng dễ hiểu, khu KTX và nhà trọ ĐH Quốc gia TP HCM vốn có địa hình quá phức tạp.
Và như lời Thanh, SV khoa Kinh tế ĐH Quốc gia: “Thật ngạc nhiên và không hiểu nổi khi tôi trọ ở đây đã gần bốn năm mà thấy chẳng có gì thay đổi”.
Hầu hết các con đường đều tối tăm, hoặc chỉ có vài bóng đèn vàng vọt. Theo nhiều SV, sau vụ án mạng trên số người đi lại vào ban đêm ở các con đường xung quanh KTX thưa thớt hẳn. 20h đêm, các quán cà phê, dịch vụ Internet trước cổng ĐH KHTN chỉ có thưa thớt khách ra vào.
Đoạn đường từ KTX đi về phía ĐH An ninh thi thoảng mới có một chiếc xe máy chạy qua. Còn ở những khu nhà trọ nằm gần khu vực hồ cá, nơi có một quán cà phê chòi thì không khí yên ắng lạ thường. Những con đường đêm không đèn, cùng với dân nhập cư khắp nơi đổ về, đang làm cho tâm lý lo ngại của các nữ SV thêm phần căng thẳng.
Các nam SV tỏ ra thận trọng trước các tin đồn, cho rằng chẳng qua cũng chỉ nghe kể thôi chứ chưa có gì đáng tin cậy. Nhưng Thanh Hoàng, SV ĐH KHTN, cho biết: “Vấn đề là với không gian, địa hình phức tạp như thế, nguy cơ xảy ra những vụ xâm hại đối với nữ SV là có thể có, bởi SV không thể nào chỉ gói gọn cuộc sống ban đêm trong KTX mà có nhiều việc cần phải ra ngoài như đi học, làm thêm, đi chơi, gặp gỡ bạn bè...”, rồi thắc mắc: “Tại sao không đặt thêm những chốt chặn dân phòng để SV về muộn có thể yên tâm hơn?”.
Theo Tuổi Trẻ, điều khiến nhiều người lo lắng là ngay tại một khu ĐH lớn như vậy nhưng cuộc sống lại diễn ra xô bồ với bao nhiêu nhà trọ nhếch nhác, quán xá lung tung, đường sá nham nhở, cây cối um tùm... chưa kể những quán cà phê đèn mờ, bia ôm trong khu vực gần KTX.
Đã có quá nhiều cuộc họp bàn để cải thiện tình hình an ninh khu vực quanh KTX, nhưng đến nay vẫn chưa có biến chuyển là mấy. Trong khi những biện pháp căn cơ như quy hoạch, giải tỏa còn lâu mới thực hiện được, thì việc lắp thêm các bóng đèn đường, mở thêm các chốt chặn an ninh trên các ngả đường quanh KTX... là những giải pháp cần thiết trước mắt cho khu ĐH với 30.000 SV đang theo học nơi đây.