"Đội chơi hay hơn đã thua và đôi khi bóng đá thật tàn nhẫn", chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngậm ngùi nói sau trận đấu. Giấc mơ đoạt cú ăn 3 ngay mùa bóng đầu tiên dẫn dắt Chelsea đã tan vỡ tại Anfield chỉ vì một bàn thắng, mà theo Mourinho, là không hợp lệ.
![]() |
Benitez (phải) đã thắng Mourinho trong cuộc đấu trí đêm qua. |
"Các CĐV của Liverpool cực kỳ cuồng nhiệt và rõ ràng không khí đó đã ảnh hưởng đến các quyết định của trọng tài. Nếu hỏi vị trọng tài biên xem ông ta có chắc bóng đã lăn vào lưới không? Ông ta sẽ trả lời là không chắc 100%. Lẽ ra trong những trận đấu quan trọng như thế này, mọi quyết định đưa ra phải hoàn toàn chính xác", Mourinho trả lời phóng viên Reuters.
Dẫu vậy, vị HLV của đội tân vô địch Premiership vẫn thể hiện rõ bản tính tự tin khi tuyên bố: "Tôi vẫn là số 1. Trong 3 năm qua ở châu Âu, chưa có HLV nào đạt được những thành tích như của tôi. Các cầu thủ Chelsea cũng là những người hùng. Họ đã làm được điều mà 49 năm qua, chưa cầu thủ nào của CLB từng đạt được. Chúa vẫn ở bên cạnh chúng tôi và mùa bóng sau, Chelsea sẽ trở lại mạnh mẽ hơn".
Bước khỏi phòng họp báo, Mourinho vẫn không quên quay về phía người đồng nhiệm Benitez, vị HLV mà ông "quý" nhất giải Ngoại hạng để chúc mừng: "Từ tận trái tim mình, tôi chúc Liverpool sẽ chiến thắng trong trận chung kết".
![]() |
Các fan cực kỳ cuồng nhiệt, một phần sức mạnh của Liverpool. |
Về phần Rafael Benitez, chiến lược gia đến từ bán đảo Iberia, người đã đưa đội bóng áo đỏ đến trận chung kết Cup C1 sau 20 năm, ông sung sướng đến nỗi... quên cả tiếng Anh.
"Chiến thắng này là một điều kỳ diệu đối với cá nhân tôi và đội bóng. Tôi không thể diễn tả hết cảm xúc của mình khi mà vốn tiếng Anh đột nhiên bay hết khỏi đầu. Chỉ có thể nói là tôi rất, rất tự hào".
Đáp lại những lời chỉ trích rằng Liverpool đã "ăn rùa" khi vào tới trận chung kết, HLV Benitez khẳng định: "Nhìn lại chặng đường của Liverpool tại Champions League năm nay, sao có thể nói là chúng tôi không xứng đáng. Liverpool đã vượt qua Juventus và Chelsea, vậy thì gặp PSV hay Milan cũng chẳng thành vấn đề".
Đề cập tới trận đấu "một mất một còn" vừa qua với Chelsea, chiến lược gia người Tây Ban Nha lại ca ngợi sức mạnh của... các CĐV Liverpool, những người đã gào thét và hát vang trọn 90 phút của trận bán kết: "Như tôi đã nói trước đây, họ là những CĐV tuyệt vời nhất nước Anh. Sau đêm nay, họ chứng tỏ mình còn là những người tuyệt nhất châu Âu".
K.L.