Đường đua F1. |
Người hâm mộ những đội bóng lớn như Hà Lan, Pháp, Italy phải thấp thỏm với đội bóng yêu quý của mình dù khi chỉ phải đối đầu với những “chú bé tí hon” như Latvia hay Hy Lạp, khác hẳn với sự yên tâm mười mươi của các fan đặt niềm tin vào tay đua F1 Michael Schumacher. Tài năng của tay đua này khiến các chuyên gia bình luận F1 chẳng còn mấy việc phải làm: Trước mỗi giải họ chỉ cần dự đoán đội đua Ferrari sẽ về nhất với vị trí dẫn đầu dành cho Schumacher và khi giải kết thúc mọi việc sẽ diễn ra đúng hệt như vậy. Sự nhàm chán lớn đến độ khi tay đua giành chức vô địch giải Canada gần đây, nhiều tờ báo đã chán nản chạy tít: “Lại Schumacher”. Thật may là bóng đá không giống như vậy, yếu tố bất ngờ vẫn còn rất lớn, kết quả là cả bốn đội vào bán kết Euro đều nằm ngoài dự đoán, có lẽ chỉ trừ Hà Lan!
Ngoài ra, Euro lần này còn khẳng định thêm một lần nữa chân lý của bóng đá hiện đại: Muốn chiến thắng nhất định cần có lối chơi đồng đội. Đã qua lâu rồi cái thời một mình “viên ngọc đen” gốc Mozambique, Eusebio, cứu vãn cả đội Bồ Đào Nha tại trận cầu lịch sử năm 1966 tại thành phố cảng Liverpool trước CHDCND Triều Tiên. Bất cứ đội nào chỉ dựa vào một ngôi sao cũng đều thất bại, đó là trường hợp của Italy (Totti), Đức (Ballack) và điển hình là Pháp (Zidane). Tài năng của Zizou chỉ đủ sức cứu Pháp một trận đầu tiên trước đội Anh. Cả bốn đội lọt vào đến bán kết đều có lối chơi đồng đội hấp dẫn, lấy sức mạnh của tập thể bù đắp cho sự thiếu hụt ngôi sao của mình và họ đã thành công tuyệt đối.
Dù vậy, nhiều người cũng không khỏi tiếc cho các đội bóng lớn. Có nhà bình luận còn cực đoan đến mức cho rằng Euro 2004 mất hay vì thiếu mặt năm “đại hào kiệt” châu Âu. Nhất là người dân của năm nước Anh, Pháp, Italy, Đức, Tây Ban Nha lại càng tiếc rẻ và thấy khó lòng chấp nhận thực tế. Quả thực điều này rất khó giải thích, vì các đội bóng nói trên đều không thiếu tài năng.
Có nhiều dịp chơi bóng với sinh viên Pháp, phóng viên Người Lao Động thấy trình độ của các cầu thủ nghiệp dư rất cao, các trận đấu của giải sinh viên có tốc độ, kỹ thuật và độ sôi nổi không kém nhiều so với các trận thi đấu nhà nghề. Rất nhiều sinh viên Pháp được rèn dũa từ nhỏ trong các CLB bóng đá, có trình độ kỹ thuật rất tốt và đầu óc chiến thuật cũng như ý thức tuân thủ chỉ dẫn của HLV... Nhìn từ góc độ đó, Pháp có một nền bóng đá thực sự hùng hậu và có chiều sâu. Nhưng đội tuyển quốc gia của họ vẫn có thể thua, ngay cả trước Hy Lạp, bởi vì trong bóng đá vẫn còn có yếu tố bất ngờ và bóng đá khác với đua xe F1.