![]() |
Ninh Bình có quyết định khó hiểu khi đột nhiên rút chủ công Supachai khỏi sân. |
Rất đông khán giả đã có mặt tại nhà thi đấu Biên Hòa (Đồng Nai) chiều 10/8. Thậm chí vé chợ đen xuất hiện và được rao bán 100.000 đồng/cặp, cao hơn rất nhiều với giá chính thức 15.000 đồng/vé của ban tổ chức.
Đầu tiên, khán giả tưởng chẳng có gì phải hối tiếc. Ở trận bán kết 1 của nữ, các cô gái Bộ Tư Lệnh Thông Tin với sự xuất sắc của đội trưởng Kim Huệ đã vượt qua Vital Thái Bình 3-0. Có khán giả bình luận thắng dễ quá, thôi chờ đợi trận hai Thể Công gặp Ninh Bình. Ván 1, hai đội trình làng lối chơi rất đẹp mắt. Thi đấu linh hoạt lại sở hữu chủ công Supachai (Thái Lan) quá xuất sắc, Ninh Bình thắng Thể Công 25-23.
Ván 2, Ninh Bình vẫn chơi tuyệt hay để thắng 25-22 và vượt lên dẫn 2-0. Tưởng chừng tấm vé vào chung kết đã thuộc về Ninh Bình thì điều bất ngờ và bất thường đã xảy ra. Ban huấn luyện đội Ninh Bình đã đưa cả ba trụ cột là Supachai, Hữu Hà và Tiến Hùng rời sân. Theo Tuổi Trẻ, với đội hình không có VĐV chuyền hai và lại toàn VĐV trẻ nên Thể Công thắng dễ ván ba với 25-14.
Trên khán đài khán giả bắt đầu la ó rồi phản ứng. Đỉnh điểm của sự giận dữ là một chai nước bay vào vị trí của ban huấn luyện đội Ninh Bình. HLV Trần Văn Thư vẫn tỉnh bơ để rồi Ninh Bình thua tiếp ván thứ tư 12-25. Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Thể Công lại thắng tiếp 15-6 ở ván thứ năm để giành vé vào chung kết.
Trên khán đài, khán giả phản đối đội Ninh Bình. Các VĐV Ninh Bình lặng lẽ cúi đầu chịu trận. Trong sân, đội thắng cũng chẳng một tiếng cười. Hỏi ông Trần Đức Phấn, trưởng BTC giải và cũng là trưởng bộ môn bóng chuyền Ủy ban TDTT, thì ông buồn bã lắc đầu, từ chối trả lời phỏng vấn.
2 VĐV Ninh Bình (xin được giấu tên) cho biết: "Nhà báo đừng nghĩ chúng tôi bán độ, chúng tôi muốn thắng chứ nhưng buộc phải thua thôi. Bởi chúng tôi đều là người Thể Công. Trong đội Ninh Bình có tới nửa đội hình mượn từ Thể Công dự giải đội mạnh. Nếu thắng họ thì mai về đâu?”.