Mark Zuckerberg và cô dâu Priscilla Chan trong đám cưới ở nhà riêng. Ảnh: AP |
Tờ Daily Telegraph của Australia hôm qua đưa tin, ông Dennis Chan, 47 tuổi, đặt chân đến Mỹ vào những năm 1970. Trước đó, ông từng phải sống ở nhiều nơi, trong đó có cả các trại tị nạn.
Sau một thời gian làm việc vất vả tại Mỹ, ông Dennis đã dành dụm đủ tiền để mở một cửa hàng có tên "Taste of Asia" tại Boston, nơi trước đó, ông và vợ đã phải làm việc quần quật 18 giờ một ngày với hy vọng cô con gái đầu - hiện là vợ của ông chủ Facebook - có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
Suốt thời gian bố mẹ làm việc ở cửa hàng Taste of Asia, Priscilla chủ yếu được bàn tay của bà nội - người không biết một chữ tiếng Anh nào - dạy bảo và chăm sóc.
Ông Sriwannavit, người sau đó mua lại cửa hàng của ông Chan năm 2006 để mở quán Pho&I (Phở và Tôi), nói về bố vợ của Mark Zuckerberg với Daily Mail: "Ông Chan là một người tốt, có cách ứng xử đúng mực. Ông ấy nói rằng từng là người tị nạn và đã sống một thời gian ở Việt Nam".
Priscilla Chan, người Mỹ gốc Hoa, và ông chủ Facebook gặp nhau vào năm 2003 tại đại học Harvard trong một bữa tiệc được tổ chức ở trường. Cả hai chính thức công khai quan hệ vào năm 2010 sau 7 năm hẹn hò. Đến tối ngày 19/5, cặp đôi này đã tổ chức một lễ cưới giản dị, bất ngờ tại nhà riêng ở Palo Alto. 100 vị khách được mời không nghĩ rằng họ sẽ dự đám cưới mà tưởng là lễ mừng lễ tốt nghiệp của Chan.
Hướng Dương