Bố Trịnh Sảng chửi rủa Trương Hằng là kẻ cặn bã và xảo quyệt, gia đình anh ta là "lũ cặn bã". Cha Trịnh Sảng phủ nhận việc gia đình ông hắt hủi hai đứa con đẻ thuê một cách vô trách nhiệm, nói rằng các đoạn ghi âm do bên kia tiết lộ đã cắt ghép, và rằng ông không bao giờ được để kẻ ác lấy một xu. Ông cũng cung cấp công bố bản án sơ thẩm về tranh chấp khoản vay giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng, đồng thời cho biết nếu Trương Hằng không hoàn trả khoản tiền, ông sẽ không để yên.
Trịnh Sảng và bố.
Trong bài viết chia sẻ trên Weibo, ông Trịnh nhắc đến con rể với thái độ khinh miệt: "Kẻ vô lương tâm, sống vì tiền, đáng khinh! Mối quan hệ này đã khiến con gái tôi bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng và tổn thất nặng nề về tài chính. Từ ban đầu, chúng tôi đã trả mọi chi phí để thành lập công ty. Cá nhân anh ta vay 20 triệu NDT mà chưa trả lại một xu nào, còn lớn tiếng đòi trả lương, không biết xấu hổ. Ngay từ đầu, họ liên tục đe dọa chúng tôi để có nhiều tiền hơn. Trước khi tìm hiểu, bạn không nên vội vàng kết luận, vì bạn không biết rõ bản chất sự việc".
Bố Trịnh Sảng khẳng định Trương Hằng tiếp cận con gái mình ngay từ đầu vì mục đích tiền: "Con gái tôi yêu anh ta, muốn chung sống với anh ta, mà anh ta chỉ vì mục đích có tiền. Thời gian yêu con gái tôi, anh ta lăng nhăng với đủ loại người, điện thoại vẫn còn giữ những clip nhạy cảm đó. Thử hỏi con gái tôi chịu đựng như thế nào?". Ông cho rằng cả nhà họ Trương đều trơ tráo khi tiếp cận nhà ông: "Bà ta (mẹ Trương Hằng) nói: Phải đấy, con trai tôi lừa dối đấy, thì sao?. Có người mẹ nào nói được những lời như thế. Rồi họ giả vờ tìm đến chúng tôi nói chuyện hòa giải. Họ tỏ ra thành khẩn, nhưng lại lén ghi âm cuộc trò chuyện 6 tiếng đồng hồ, trong đó có vài câu chúng tôi vì bực tức mà đã buông ra".
"Trước giờ chúng tôi đều giao mọi việc cho luật sư. Chúng tôi là một gia đình có trách nhiệm và chưa bao giờ từ bỏ. Chúng tôi có trách nhiệm với hai đứa trẻ này, không như mọi người nghĩ. Hãy nhìn mọi việc về bản chất, đừng bao giờ để kẻ ác nhận được một xu. Bạn có nghĩ rằng họ thực sự tốt bụng như vậy? Mấy ngày nay, họ còn buộc chúng tôi phải hòa giải riêng tư, nếu không chúng tôi sẽ bị tống tiền. Tôi nhất định không được để kẻ ác lừa gạt người khác nữa!", ông tuyên bố.
Trương Hằng, Trịnh Sảng giờ là kẻ thù "không đội trời chung", dù có chung hai đứa con.
Những chia sẻ của cha đẻ Trịnh Sảng không nhận được phản hồi tích cực của người dùng mạng. Đa phần vẫn chửi rủa, cho rằng nhà Trịnh Sảng "vô nhân đạo", "không có tính người nên mới bỏ con cái", "mọi lý lẽ không được chấp nhận"...
Trong khi đó, những nội dung tiếp theo của đoạn ghi âm giữa gia đình Trịnh Sảng - Trương Hằng tiếp tục được rò rỉ trên mạng, gây chú ý. Đoạn audio này tiết lộ Trịnh Sảng còn trữ số lượng trứng đã thụ tinh nhiều, sau này, nếu mối quan hệ tình cảm của hai người còn tiếp tục, họ vẫn có thể có những đứa con chung nữa, giờ cho con đi cũng không sao.
Đoạn audio cũng cho thấy cha mẹ Trịnh Sảng trước sau muốn cho những đứa trẻ đã nhờ mang thai hộ đi. Mẹ Trịnh Sảng nói rõ: "Cô cũng hy vọng những đứa trẻ sẽ có một mái nhà êm ấm". Trong khi đó, Trịnh Sảng nói nên cho trẻ vào những gia đình không con cái, nhưng thế có nghĩa là ít ra họ "đã làm một điều tốt". Trong các audio trước đó, cha Trịnh Sảng còn đề nghị không nuôi đứa trẻ, tức là bỏ rơi hai bé, tuy nhiên bố Trương Hằng không đồng ý, nói rằng việc này là bất hợp pháp ở Mỹ. Mẹ của Trịnh Sảng khăng khăng rằng nên cho ai đó và không tiết lộ nguồn gốc bố mẹ đẻ của chúng, phòng trường hợp sau này chúng có thể quay lại tìm Trịnh Sảng...
Trịnh Sảng đang đứng trước scandal lớn, có thể làm tan vỡ sự nghiệp của cô.
Trong khi đó, trên trang cá nhân tối 19/1, Trịnh Sảng cho biết bản thân không có ý định trốn tránh, dù chỉ là một chút: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để sớm kết thúc mọi chuyện". Cô phủ nhận lại tất cả cáo buộc, đồng thời cho biết mọi sai lầm bản thân gây ra xuất phát từ việc bạn trai Trương Hằng ngoại tình - thời điểm tháng 9/2019. Trịnh Sảng kể: "Ngày hôm đó chỉ có những giọt nước mắt và sự hối hận. Tôi không nói cho bất kỳ ai biết điều gì. Tôi không muốn làm trầm trọng hóa mọi thứ, chỉ muốn tỉnh táo để xử lý mọi việc, bao gồm việc tương lai sau này sẽ thế nào, khoản vay giữa hai chúng tôi ra sao. Khi đó, một mình tôi ở nước ngoài, mọi chuyện cứ phát triển theo hướng tiêu cực, không khống chế nổi, nên tôi buộc phải về nước để xử lý tất cả".
Trịnh Sảng cho biết cha mẹ Trương Hằng đã tìm tới cha mẹ cô để xin lỗi. Cuộc trò chuyện giữa hai phía kéo dài từ đêm tới sáng. Nữ diễn viên cho biết cô chỉ biết khóc, biết oán giận, không hề biết mình đã bị ghi âm. Cô khẳng định đoạn ghi âm bị tung lên mạng chỉ là một phần rất nhỏ, còn cả đoạn ghi âm dài có lẽ đến 6 tiếng, mới đủ tiết lộ tất cả. "Con gái nhà ai người đó đau lòng. Cha mẹ tôi chỉ hy vọng tôi ngừng khóc và đi ngủ. Cha tôi nói, không sao, anh ta muốn tiền thì cho anh ta tiền. Con cứ nghĩ thông là được. Tôi chỉ biết trách mình, chuyện bản thân làm sai, cuối cùng bố mẹ lại phải chịu đựng". Trịnh Sảng giải thích, sau buổi bàn bạc hôm đó, cô đưa tiền cho Trương Hằng, tức là làm theo thỏa thuận của anh ta, dùng tiền đổi lấy im lặng. Tuy nhiên, sau đó cô thấy rằng chuyện ngày càng không hề đơn giản, cần phải có ai đó giúp đỡ mình, bởi tiền cứ bị tiêu đi, trong khi vấn đề của những đứa trẻ không có hướng giải quyết. Trịnh Sảng cho biết cô từ đầu đến cuối không muốn nói ra mọi việc, vì "sự riêng tư không thể tiết lộ".
Trịnh Sảng trên màn ảnh
Scandal của Trịnh Sảng nổ ra hôm 18/1, khi Trương Hằng - chồng cũ của cô (hai người đã có giấy đăng ký kết hôn) - đăng ảnh tiết lộ đang ở Mỹ để chăm hai đứa con. Trương Hằng nói không trốn nợ, mà lý do không về Trung Quốc bởi hai đứa trẻ hiện bị mắc kẹt, mẹ chúng không ký giấy tờ để chúng được về Trung Quốc. Ngay sau đó, một loạt đoạn ghi âm được tung lên mạng, cho thấy nhà Trịnh Sảng muốn bỏ hai đứa trẻ được nhờ mang thai hộ ở Mỹ... Sự việc khiến nhiều nhãn hàng ruồng bỏ Trịnh Sảng, nhiều fan đồng loạt quay lưng, Trịnh Sảng bị chửi mắng thậm tệ vì sống tàn nhẫn.
Trịnh Sảng sinh năm 1991. Cô nổi tiếng từ vai Sam Thái trong phim đầu tay - Cùng nhau ngắm mưa sao băng (Vườn sao băng phiên bản Trung Quốc). Sau này, cô góp mặt trong các phim ngôn tình Cổ kiếm kỳ đàm, Vẫn cứ thích em, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên... Tuy được săn đón trong giới phim ảnh, Trịnh Sảng gây tranh cãi về diễn xuất lẫn đời tư, hay phát ngôn vạ miệng. Hiện tại, đời tư bê bối của cô khiến nhiều người chỉ trích cô dữ dội.
Nguyễn Hương (Theo Sina)