Nếu bạn mệt mỏi vì cuộc sống bận rộn thì gia đình luôn là nơi chốn quay về, là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Tuy nhiên thông thường, khi nhắc về tình thân, hầu hết mọi người đều nghĩ đến đầu tiên là tình cảm của mẹ nhưng đừng nên quên thứ cảm xúc thiêng liêng khác được gọi là tình cha. Đặc biệt giữa cha và con gái luôn có mối liên kết sâu sắc. Để minh họa cho tình yêu dịu dàng và tinh tế này, họa sĩ trẻ Snezhana đã vẽ các bức tranh màu nước ngọt ngào và đăng trên Instagram cá nhân.
Những hình ảnh này lập tức làm lay động hàng triệu trái tim, chứng minh tình yêu vô bờ bến của người cha dành cho các cô con gái với sự cẩn thận và nhẹ nhàng nhất có thể. Đó là tình yêu của những người cha dành chính cuộc đời để bảo vệ và yêu thương con gái mình.
Mỗi hình ảnh sẽ mang lại nhiều cảm xúc khác nhau cho người đọc. Hãy để trái tim của bạn bị mê hoặc khi xem những bức tranh cha con dễ thương này để hiểu và thấy yêu người bố của chính mình nhiều hơn.

Bố là siêu nhân xua tan mọi nỗi sợ hãi để con có giấc ngủ bình yên.

Bố có thể lôi thôi, thô ráp nhưng con luôn là cô công chúa nhỏ xinh đẹp và kiều diễm.

Bố đưa con đi khắp nơi trên đôi vai rộng.

Cái bụng phệ của bố là chiếc giường êm ấm nhất.

Khi ngủ cùng con, bố có thể co ro bên mép giường để con được nằm thoải mái.

Dù công việc có chất cao thì bố vẫn luôn sẵn sàng dành thời gian cho con.

Đóng kịch, chơi đồ hàng, giả giọng các nhân vật hoạt hình ư, chuyện nhỏ!

Hành lý bố muốn mang theo nhất trong mỗi chuyến đi xa chính là con.

Bố con mình là bạn.

Bố làm tất cả mọi việc, miễn con thích thú.

Trổ tài thám tử đi nào, cô con gái nhỏ!

Dù có đang ở nhà thì bố con ta cũng có thể đóng giả làm thủy thủ.

Cùng lắc vòng cho eo thon nào.

Bố dành cả cuộc đời để bảo vệ con gái mình, ngay cả trong giấc ngủ.
Tùng Anh (theo Boredpanda)