Tôi 27 tuổi, chồng hơn hai tuổi, yêu nhau hai năm trước khi kết hôn. Gia đình hai bên cách nhau 150 km nên chúng tôi quyết định tổ chức tiệc báo hỷ ở nhà gái vào tháng trước.
Ngày hôm đó, gia đình nhà trai sang dự khá đông đủ, không khí ban đầu rất vui vẻ. Trong tiệc, bố tôi và bố chồng ngồi cùng mâm rượu. Khi men ngà ngà, bố chồng tương lai buông lời: "Nhà gái lần này yêu cầu sính lễ nhiều thật". Ông nói nửa đùa nửa thật nhưng làm bố tôi đỏ mặt. Bố tôi đáp ngay: "Con gái tôi đi lấy chồng đâu phải mang không, nó học hành, làm việc đàng hoàng, xứng đáng được đối xử tử tế".
Trong lúc nóng nảy, bố chồng hất chén rượu, bố tôi lập tức đứng dậy cãi lại. Cuối cùng, hai ông lao vào xô xát, khiến bàn tiệc náo loạn. Khách khứa ngồi quanh nhốn nháo, nhiều người phải chạy ra can. Tôi chết lặng, còn chồng cũng hoảng hốt kéo hai bên ra.
Sự việc nhanh chóng dừng lại nhưng không khí buổi tiệc coi như tan vỡ. Bố tôi bỏ về ngay, còn bố mẹ chồng mặt nặng như chì. Sau hôm đó, mẹ tôi khóc suốt, nói "mất mặt cả họ". Nhà chồng gọi tôi đến, bóng gió trách nhà gái không biết dạy con, để bố "quá khích". Vợ chồng tôi phải đứng giữa xin lỗi, năn nỉ hai bên giữ thể diện cho con cái.
May mắn là sau cùng, đám cưới vẫn diễn ra nhưng không còn niềm vui trọn vẹn. Trong ngày trọng đại, cả tôi và chồng đều lo lắng nhìn xem bố hai bên có đụng mặt mà gây chuyện nữa không. Dù vậy, sau đám cưới, hai bên thông gia không nhìn mặt nhau.
Giờ chúng tôi đã thành vợ chồng, song tôi luôn thấp thỏm liệu sau này cuộc sống hôn nhân sẽ như thế nào khi hai gia đình thù hận? Chồng tôi an ủi rằng dần dần mọi chuyện cũng sẽ qua, quan trọng là chúng tôi sống riêng ở thành phố, hai bên gia đình cũng ở xa nên ít khi va chạm. Nhưng tôi vẫn băn khoăn không biết nên làm gì để hàn gắn, ít nhất là để hai bên thông gia có thể ngồi cùng mâm cơm. Xin độc giả cho lời khuyên.
Quỳnh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.